Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy trở nên người nhà của Chúa.

Hãy trở nên người nhà của Chúa.

Trong không khí vui tươi của tuần bát nhật Giáng Sinh-mừng con Chúa xuống thế làm Người, đoàn con cái hội MHCG miền Nội Đô quy tụ nhau đến tại ngôi đền Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà để tham dự buổi tĩnh tâm cuối năm của hội.

.

Với tâm tình đó, sau giờ tĩnh tâm là thánh lễ vào lúc 10h, trong thánh lễ Cha Gio-an đã nói về Thiên Chúa là Cha chúng ta và nhắc nhở chúng ta đang xa rời vòng tay ân sủng của Ngài và đặc biệt  là trong dịp Giáng Sinh và năm mới này, Cha chia sẻ:

Hôm nay là tĩnh tâm cuối năm của hội và khởi mở ra một năm mới để chúng ta tiếp tục hành trình mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta qua sự bảo trợ của Mẹ đó là ra đi làm cho thế giới nhận biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta và Đức Giê-su Kito được giáng sinh trong hang đá chính là Vị Chúa Tể của chúng ta và trong bối cảnh như vậy Chúa nhắc lại cho chúng ta 3 điểm vô cùng quan trọng.

Điểm thứ 1: Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha chúng ta như thế nào cho phải đạo, chúng ta thường cầu nguyện, thường chúc nhau những lời không mang lại cho nhau ích lợi gì bởi vì đó là lời của người phàm và Thiên Chúa biết điều đó nên Ngài dạy chúng ta, nhất là những dịp năm mới chúng ta chúc, chúng ta xin cho đúng ý Thiên Chúa và qua cụ già Mose Chúa dạy chúng ta như thế nào? Khi chúc lành cho con cái Itrael, anh em hãy nói thế này “ Nguyện Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ cho anh chị em.” Không phải chúng ta chúc lành mà là nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ họ chứ không phải chúng ta vì đây  là lời của ngài, chúng ta hay giữ cái tiếng của người đời mà tiếng của người đời không làm được gì, còn sử dụng lời của Chúa, làm đúng như thánh ý Chúa thì chúa sẽ chúc lành, và gìn giữ họ.

Điểm thứ 2 đó là nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, cái từ tươi nét mặt ở đây diễn tả một dung mạo của một Thiên Chúa nhân từ và hiền lành, một Thiên Chúa thấy chúng ta, làm đẹp lòng Người và Ngài tươi nét mặt nhìn chúng ta, Ngài không trừng phạt chúng ta, nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến chúng ta, ví dụ chúng ta được một người nào vĩ đại nhìn đến chúng ta thì chúng ta thấy vui mừng hạnh phúc hay ví như khi thấy Đức Giáo Hoàng nhìn mình một cái thì thấy hạnh phúc cả đời, còn Thiên Chúa là Đấng còn cao cả hơn thế. Nếu nét mặt của Thiên Chúa không nhìn chúng ta thì nét mặt của chúng ta sẽ buồn sầu sẽ đầy thất vọng còn khi Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến chúng ta thì chắc chắn tất cả u sầu, buồn bã của chúng ta sẽ tan biến bởi vì Thiên Chúa là nguồn vui của chúng ta.

Điểm thứ 3 là nguyện xin Đức Chúa dủ lòng thương anh em, chúng ta đang rất tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, những điều Chúa nói đây đều là nền tảng, bởi vì chúng ta điều là những nạn nhân khốn khổ trước thánh nhan của Chúa và chỉ khi Chúa tươi nét mặt và rủ lòng thương thì tội lỗi chúng ta được tẩy trừ và khi đó niềm vui mới được vỡ òa.

Cho nên dịp tết này hãy dùng những lời này thay cho những lời chúc bình thường mà chúng ta hay chúc, hãy để Chúa thật sự đến với mọi người trong những câu chúc này của Thiên Chúa ngang qua bạn.

Và qua đây Cha cũng gửi đến cộng đoàn một điều là Thiên Chúa chúng ta muốn chúng ta gọi ngài là “Appa-Cha ơi!” đây là lời Chúa Giê- su dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa là cha, Cha ban Chúa Gie- su đến là để cho chúng ta được làm con Thiên Chúa và đượcc kêu lên 2 tiếng “appa Cha ơi!”

Và để làm được những điều này thì chúng ta phải nhớ đến Mẹ chúng ta mà hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Thiên Chúa , Mẹ đã nghe lời của TC mà đón lấy Chúa Giê su là món quà ân phúc lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho mình và mẹ đã nghe lời Thiên Chúa sinh Chúa Giê -su ,đưa ơn cứu độ đến cho trần gian để Ngài làm Chúa làm vua, làm anh cả của chúng ta, tất cả những gì mà thánh kinh nói về mẹ “ ĐứcMaria ghi nhớ tất cả những điều xảy đến với với mình cùng con là Giê-su và suy đi nghĩ lại trong lòng”, Mẹ luôn suy ngẫm lời Chúa và đem ra thực hành chính vì thế mà Mẹ được làm Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại và khi chúng ta biết nghe và thực hành lời của Chúa thì chúng ta đc nên cùng với mẹ trong sứ vụ cao cả đó.

Hãy trở nên Mẹ Chúa Giê- su, trở nên người nhà của Chúa như ý Chúa mời gọi. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng con tươi nét mặt nhìn đến chúng con và dủ lòng thương, ban ơn bình an cùng gìn giữ chúng con trong ân nghĩa Chúa và Mẹ Maria.

Truyền thông hội MHCG & S.t Anfonso.

Nếu copy xin trích nguồn.

Bình luận
error: Content is protected !!