Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta Đức Giê-su đang giảng dạy các môn đệ. Người giảng theo cách quen thuộc của mình, qua các dụ ngôn, nghĩa là dùng những hình ảnh đơn sơ, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày để giải thích những mầu nhiệm cao cả và kín ẩn của Nước Trời. Nhờ đó, mọi người đều có thể hiểu được, từ những người có trình độ học vấn cao cho đến những người ít được học hành.
“Nước Trời giống như hạt cải…” (Mt 13,31). Hạt cải nhỏ đến nỗi hầu như không ai để ý thấy. Nó thật bé nhỏ, nhưng nếu được chăm sóc và tưới bón cẩn thận, cuối cùng sẽ trở thành một cây lớn. “Nước Trời cũng giống như men mà một người phụ nữ lấy vùi vào ba đấu bột…” (Mt 13,33). Men thì không nhìn thấy, nhưng nếu thiếu men, bột sẽ không thể dậy được.
Đời sống Ki-tô hữu, đời sống ân sủng cũng tương tự như vậy: từ bên ngoài người ta không nhìn thấy, nó không gây ồn ào, nhưng… nếu chúng ta để ân sủng ấy thấm nhập vào tâm hồn mình, thì ân sủng Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống sinh hoa kết quả và biến đổi con người từ tội nhân trở nên thánh thiện.
Mời xem thêm: Màu nhiệm nước Thiên Chúa

Ân sủng Thiên Chúa ấy được ban cho chúng ta nhờ đức tin, qua cầu nguyện, các bí tích và đức ái. Tuy nhiên, trước hết, đời sống ân sủng là một hồng ân mà chúng ta phải khiêm tốn mong chờ và khát khao đón nhận. Đó là hồng ân mà những người khôn ngoan và thông thái theo tiêu chuẩn thế gian không biết trân trọng đúng mức; nhưng chính hồng ân ấy lại là điều Thiên Chúa, Chúa chúng ta, muốn ban cho những người khiêm nhường và đơn sơ.
Mời xem thêm: Khiêm nhường thật sự
Ước gì khi Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta, Người sẽ không gặp chúng ta trong hàng ngũ những kẻ kiêu ngạo, nhưng giữa những người khiêm nhường, những người ý thức mình yếu đuối và tội lỗi, đồng thời luôn biết tri ân và tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa.
Khi đó, hạt cải sẽ lớn lên thành một cây to; khi đó, men của Lời Thiên Chúa sẽ hoạt động trong chúng ta và làm phát sinh những hoa trái của sự sống đời đời. Vì “lòng người càng hạ mình trong đức khiêm nhường bao nhiêu thì càng được nâng lên tới sự hoàn thiện bấy nhiêu” (Thánh Augustinô).
Cha Josep Mª MANRESA Lamarca
(Valldoreix, Barcelona, Tây Ban Nha)