Icon Collap
...
Trang chủ / Có Thiên thần hộ thủ không ?

Có Thiên thần hộ thủ không ?

“Người truyền cho các thiên thần của Người gìn giữ bạn trên mọi nẻo đường” (Tv 90,11). Lời này phải khơi dậy nơi bạn biết bao lòng kính trọng, phải làm nảy sinh nơi bạn biết bao lòng nhiệt thành, và phải truyền cho bạn biết bao niềm tin tưởng! Lòng kính trọng, vì sự hiện diện của các ngài; lòng nhiệt thành, vì lòng nhân hậu của các ngài; niềm tin tưởng, vì sự quan tâm cảnh giác của các ngài.

Vậy các ngài đang ở đó, bên cạnh bạn, không chỉ ở cùng bạn, mà còn vì bạn. Các ngài hiện diện để bảo vệ bạn, để trợ giúp bạn.
Bạn sẽ lấy gì mà đáp lại Chúa vì tất cả những gì Người đã ban cho bạn? (Tv 115,3).
Chỉ một mình Người mới đáng được chúng ta dâng lời tôn vinh và kính trọng vì sự trợ giúp này; chính Người đã truyền lệnh cho các thiên thần làm như thế. “Mọi ơn lành hoàn hảo” (Gc 1,17) chỉ có thể đến từ Người.
Mời xem thêm: Tình yêu và trẻ thơ

Có Thiên thần hộ thủ không ?
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể không biết ơn các thiên thần, vì tình yêu lớn lao mà các ngài vâng phục, cũng như vì nhu cầu rất lớn của chúng ta đối với sự trợ giúp của các ngài.
Vậy chúng ta hãy đầy lòng kính trọng và biết ơn trước sự ân cần cảnh giác lớn lao của các ngài; hãy đáp lại bằng cách yêu mến các ngài và tôn kính các ngài hết sức có thể, hết sức chúng ta phải làm…

Trong Thiên Chúa, chúng ta hãy yêu mến các thiên thần của Người, ý thức rằng một ngày kia các ngài sẽ là những người đồng thừa kế với chúng ta, và từ nay cho đến ngày ấy, Chúa Cha đã an bài và truyền cho các ngài trở nên những người hướng dẫn và giáo dục chúng ta. Bởi vì “ngay từ bây giờ, chúng ta là con cái Thiên Chúa”, mặc dù điều đó chưa được tỏ hiện cách rõ ràng (1Ga 3,2), vì hiện nay chúng ta vẫn còn là những người con phải sống dưới quyền những người quản lý và những người giáo dục, và trong lúc này, xem ra chúng ta chẳng khác gì những người tôi tớ.

Mời xem thêm: Kinh xin chữa lành nội tâm 
Tuy nhiên, dù chúng ta bé nhỏ biết bao, và dù con đường còn lại mà chúng ta phải đi dài và đầy nguy hiểm đến đâu, thì chúng ta còn có gì phải sợ hãi khi được một sự bảo vệ tốt lành như thế? … Các thiên thần trung tín, khôn ngoan và đầy quyền năng; vậy chúng ta còn phải sợ gì? Chỉ cần chúng ta bước theo các ngài, gắn bó với các ngài, thì chúng ta sẽ luôn ở dưới sự che chở của Thiên Chúa trên trời.

­­­­­­­­­­­­­­Thánh Bênađô – (Đan sĩ Xitô và Tiến sĩ Hội Thánh)

­­­­­­­­­­­­­­

Bình luận
error: Content is protected !!