Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mệnh của Gioan tẩy giả !

Sứ mệnh của Gioan tẩy giả !

Hôm nay, trong bài đọc thứ nhất chúng ta đọc thấy câu: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta.”(Ml 3:1). Lời tiên tri của Malachi được ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả. Ngài là một trong những nhân vật chính của phụng vụ Mùa Vọng, mời gọi chúng ta chuẩn bị cầu nguyện và sám hối đang khi chờ mong Chúa đến. Giống như lời cầu nguyện tập thể trong Thánh lễ hôm nay: “Xin ban cho chúng con là tôi tớ Chúa, những người nhận ra sự ra đời của Con Chúa, để cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngôi Lời, Đấng đã nhận lấy xác thịt từ Đức Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con”.

Sự ra đời của Vị Tiền Hô nói với chúng ta về lễ Giáng Sinh đang đến gần. Chúa đang ở gần! Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng!. Khi  các tư tế đến từ Giêrusalem hỏi ngài là ai, ngài đã trả lời: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi ” (Ga 1:23).

Chúng ta cũng đã đọc trong điệp ca hiệp lễ : “Này Ta đứng ngoài cửa và gõ: nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa thì Ta sẽ vào dùng bữa với người ấy và người ấy với Ta” (Kh 3:20). Vậy hôm nay, chúng ta phải xét mình để xem chúng ta đang chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu vào ngày Giáng Sinh như thế nào: Thiên Chúa muốn sinh ra đặc biệt trong tâm hồn chúng ta!
Bài đọc thêm: Gioan Tẩy Giả – Một ngôn sứ vĩ đại !

Sứ mệnh của Gioan tẩy giả !

Cuộc đời của Vị Tiền Hô dạy chúng ta những nhân đức chúng ta cần để được hưởng  trọn vẹn mọi ơn phúc từ sự xuất hiện của Chúa Giêsu, về cơ bản là sự khiêm nhường của trái tim. Gioan nhận ra mình là một công cụ của Thiên Chúa để hoàn thành ơn gọi, sứ mệnh của mình. Như Thánh Ambrose đã nói; “Đừng tự hào vì được gọi là Con Thiên Chúa – chúng ta hãy nhận ra ân sủng mà không quên bản chất của mình –; đừng tự hào nếu bạn đã phục vụ tốt, vì bạn đã chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi. Mặt trời thực hiện công việc của mình, mặt trăng tuân lệnh, các thiên thần thực hiện sứ mệnh của mình. Vị Tông Đồ được Chúa chọn làm Khí cụ cho Dân Ngoại đã khiêm tốn thú nhận: ‘Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các Tông Đồ, không đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa’ (1Co 15:9)”.

Chúng ta hãy chỉ tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa. Nhân đức khiêm tốn sẽ tạo điều kiện cho chúng ta chuẩn bị chu đáo cho những ngày Lễ đang đến gần!
Bài đọc thêm: Con đường theo Chúa

Cha Miquel MASATS  Roca (Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!