Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa luôn gợi nhớ đến đoạn Tin Mừng về Chúa Biến Hình. Và năm nay, phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm việc Chúa Biến hình với những sắc thái riêng biệt của Thánh Luca.
Chính nhà viết Tin Mừng thứ ba này – Thánh Luca là người nhấn mạnh sâu sắc hơn về việc Chúa Giêsu luôn cầu nguyện. Chúa Con luôn kết hợp với Chúa Cha qua lời cầu nguyện, đôi khi thân mật, ẩn giấu, đôi khi lại trước sự hiện diện của các môn đệ, tràn đầy niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện và biện phân !
Do đó, chúng ta hãy lưu ý rằng Luca là người duy nhất trong số các Tác giả sách Phúc âm Nhất lãm đã bắt đầu tường thuật câu chuyện này như sau: “Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác …” (Lc 9:28-29), và do đó, cũng chính Luca là người chỉ rõ rằng sự biến hình của Thầy diễn ra “trong khi Người đang cầu nguyện” (Lc 9:29). Đây là một sự thật chính yếu và quan trọng .

cau-nguyen-duoc-bien-hinh
Lời cầu nguyện được trình bày như là bối cảnh đúng đắn và tự nhiên cho viễn cảnh vinh quang của Chúa Kitô: “Ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người” (Lc 9:32). Nhờ sự thức tỉnh, Phêrô, Gioan và Giacôbê “đã thấy vinh quang của Chúa Giêsu”, nhưng không chỉ vinh quang của Người, mà còn có cả vinh quang mà Thiên Chúa đã bày tỏ trong Luật pháp và các Tiên tri; những Vị này – Thánh Sử nói – “xuất hiện trong rạng ngời vinh hiển” (Lc 9:31). Thật vậy, Các Vị cũng thấy mình trong cùng một sự huy hoàng khi Chúa Con nói với Chúa Cha trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Vì thế, trong trái tim của Chúa Ba Ngôi, lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu, “cuộc ra đi Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9:31), là dấu chỉ biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa từ thời xa xưa, được thực hiện trong lòng lịch sử Israel, cho đến khi hoàn tất dứt khoát vào thời điểm viên mãn, trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể.
Bài đọc thêm: Xin dạy chúng con cầu nguyện !
Thật thích hợp khi chúng ta luôn biết nhắc nhở bản thân mình rằng , trong Mùa Chay này và mãi mãi, là chỉ khi chúng ta biết nhận ra Thánh Thần của Lòng Thương Xót luôn hiện trong cuộc sống của mình, luôn giúp mình thiết lập một mối quan hệ quen thuộc và không thể tách rời với Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể tận hưởng việc chiêm ngưỡng vinh quang của Người.
Điều cấp thiết là chúng ta phải để cho hình ảnh khuôn mặt của Đấng Biến Hình chạm đến chúng ta, để chúng ta luôn được tỉnh táo như Phêrô và các bạn đồng hành là những người đã biết kinh ngạc, nên đã trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô hằng sống.
Cha Jaume GONZÁLEZ Padrós – (Barcelona, Tây Ban Nha)