Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 Phục Sinh, chúng ta đã hoàn thành Tuần Bát Nhật của mùa phụng vụ này, đây là một trong hai Tuần Bát Nhật – cùng với mùa Giáng Sinh – vẫn còn sau khi canh tân phụng vụ do Công đồng Vatican II thực hiện. Trong tám ngày, chúng ta đã suy gẫm cùng một mầu nhiệm, cố gắng đào sâu nó dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Theo quyết định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Điều này vượt xa Lòng sùng kính đơn thuần. Như Đức Thánh Cha giải thích trong thông điệp “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót” (Dives in misericordia), Lòng Thương Xót Chúa là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa trong một câu chuyện bị tổn thương bởi tội lỗi. Nguồn gốc của từ “lòng thương xót” (Miséricorde) là sự kết hợp của hai từ: “đau khổ” và “trái tim”. Thiên Chúa đặt tình trạng khốn cùng do tội lỗi gây ra vào trái tim Người – trái tim của một người Cha luôn trung thành với những kế hoạch cứu độ của mình.
Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Bài đọc thêm: Vị linh mục “ôm” 6000 thai nhi.
Chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và phục sinh, là sự biểu hiện cao cả nhất và hành động cụ thể của Lòng Thương Xót Chúa. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người ” (Ga 3,16), và đã và sai Người Con ấy chịu chết để cứu độ chúng ta. “Để cứu chuộc kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã phó nộp Con Một của Người”, chúng ta đã hát trong Bài Ca Công Bố Phục Sinh “Exsultet” của Đêm Canh Thức. Và, khi đã sống lại, Người tự đặt mình làm nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Người. Nhờ đức tin và hoán cải, chúng ta đón nhận kho tàng Lòng Chúa Thương Xót.
Giáo Hội Mẹ Thánh của chúng ta, vốn mong muốn các con cái mình được sống đời sống của Đấng Phục Sinh, truyền dạy rằng – ít ra là vào dịp Phục Sinh – các tín hữu phải rước lễ và phải thực hiện điều đó trong tình trạng ân sủng.
Năm mươi ngày của mùa Phục Sinh chính là thời gian thuận tiện để chu toàn điều luật ấy. Đây là thời điểm tốt để xưng tội và đón nhận quyền tha tội mà Chúa phục sinh đã ban cho Giáo hội của Người, vì chỉ với các Tông Đồ, Người mới phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy sẽ được tha” (Ga 20:22-23).
Do đó, là tông đồ của Chúa, chúng ta hãy nhanh chóng đến với nguồn của Lòng Thương Xót Chúa. Và chúng ta cũng đừng ngần ngại dẫn bạn bè của chúng ta đến nguồn sự sống ấy : đến với Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà Giải . Chúa Giêsu Phục Sinh đang tin tưởng, trông cậy vào chúng ta!
Cha Joan Ant. MATEO García – (Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)