Icon Collap
...
Trang chủ / Người có Chúa ngự đến !

Người có Chúa ngự đến !

Hôm nay, Tin Mừng trong Thánh Lễ giới thiệu với chúng ta bài kinh Magnificat, lời ca mà Đức Maria — tràn ngập niềm vui — đã cất lên tại nhà người chị họ Êlisabét, mẹ của Gioan Tẩy Giả. Những lời của Đức Maria gợi lại nhiều bài ca Thánh Kinh khác mà Mẹ biết rất rõ, đã đọc và suy niệm biết bao lần. Nhưng giờ đây, trên môi miệng Mẹ, những lời ấy mang một chiều sâu hoàn toàn khác: Thần Khí của Mẹ Thiên Chúa tỏa sáng qua từng câu, cho thấy sự tinh tuyền của trái tim Mẹ. Hằng ngày, Hội Thánh cũng lấy chính lời ca này làm của mình trong Phụng vụ Giờ kinh: vào giờ Kinh Tối, Hội Thánh hướng lên trời bài ca mà xưa kia Đức Maria đã dùng để vui mừng, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ân huệ của Ngài.

Bài đọc thêm: Hãy sẵn sàng đón Chúa !

Nguoi-co-Chua-ngu-den-!

Maria đã được hưởng một ân sủng phi thường, mà chưa từng có người phụ nữ nào nhận được và cũng sẽ không ai có được: Mẹ được Thiên Chúa chọn, giữa mọi người nữ trong lịch sử, để trở nên Mẹ của Đấng Mêsia Cứu Chuộc — Đấng mà nhân loại đã trông đợi qua nhiều thế kỷ. Đó là vinh dự cao cả nhất mà một người phàm có thể nhận, và Đức Maria đón nhận cách đơn sơ và khiêm nhường, ý thức rằng tất cả đều là ân sủng, là quà tặng; rằng Mẹ chẳng có gì trước sự bao la quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ những điều cao cả (x. Lc 1,49). Đây là một bài học lớn về sự khiêm nhường cho tất cả chúng ta — con cháu Ađam và những người thừa hưởng bản tính nhân loại bị thương tổn bởi tội nguyên tổ, mà mỗi ngày chúng ta vẫn còn mang hậu quả.

Bài đọc thêm: Đón Chúa với Mẹ Maria !

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của Mùa Vọng — thời gian hoán cải và thanh luyện. Hôm nay, chính Đức Maria chỉ cho chúng ta con đường tốt nhất. Suy niệm lời kinh của Mẹ — và ước muốn biến lời kinh ấy thành lời cầu nguyện của chính mình — sẽ giúp chúng ta nên khiêm nhường hơn. Và Đức Mẹ sẽ trợ giúp chúng ta, nếu ta tin tưởng mà kêu xin Người.

Cha Francesc PERARNAU Cañellas
(Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!