Hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ về cuộc phán xét chung cuộc, “Khi Con Người ngự đến trong vinh quang của Người, cùng với toàn thể các thiên thần” (Mt 25,31). Đồng thời, chúng ta được cho thấy rằng việc cho ăn, cho uống, cho mặc cho ai đó… tất cả đều trở thành những hành vi yêu thương đối với người Kitô hữu, khi qua những việc ấy họ nhận ra chính Đức Kitô.
Thánh Gioan Thánh Giá nói với chúng ta: “Vào buổi hoàng hôn của cuộc đời bạn, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Vì thế, hãy học yêu mến Thiên Chúa như Người muốn được yêu mến, và hãy từ bỏ chính mình”. Việc chúng ta không làm điều mà chúng ta phải làm, khi đáng lẽ phải phục vụ những người con khác của Thiên Chúa — là anh chị em của chúng ta — chính là chúng ta đã để mặc Đức Kitô bị thiếu thốn những cử chỉ yêu thương mà Người đáng phải có: Đó là những tội thiếu sót mà chúng ta đã mắc phải.
Bài đọc thêm: Vào sa mạc cùng Giê-su !

Công đồng Vaticanô II, trong hiến chế Gaudium et spes, khi giải thích những đòi hỏi của đức ái Kitô giáo — điều mang lại ý nghĩa cho khái niệm trợ giúp xã hội — đã nói: “Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta có bổn phận khẩn thiết phải trở nên người thân cận của bất cứ ai và, khi họ xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta phải tích cực phục vụ họ: dù đó là một người già bị mọi người bỏ rơi, hay một công nhân ngoại quốc bị khinh miệt vô cớ, hay một người lưu vong, hay một người đói khát đang đánh động lương tâm chúng ta bằng cách nhắc lại lời Chúa: ‘Mỗi lần các con làm điều ấy cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta’ (Mt 25,40)”.
Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Kitô sống trong mỗi người Kitô hữu… Chính Người đã nói với chúng ta: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Bài đọc thêm: Mùa chay là thời điểm thích hợp nhường chỗ cho Lời Chúa
Công đồng Lateranô IV xác định cuộc phán xét chung là một chân lý đức tin: “Người sẽ đến vào thời tận thế để xét xử kẻ sống và kẻ chết, cả những người bị luận phạt lẫn những người được tuyển chọn; tất cả sẽ sống lại với chính thân xác của mình, để lãnh nhận theo công trạng lành hay dữ của mình: những kẻ bị luận phạt sẽ chịu hình phạt đời đời cùng ma quỷ; còn những người được tuyển chọn sẽ hưởng vinh quang đời đời với Đức Giêsu Kitô”.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết phục vụ Con của Mẹ qua chính anh chị em của chúng ta.
Cha Joaquim MONRÓS Guitart – (Tarragona, Tây Ban Nha)