Hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta về sự khó khăn trong việc dự đoán và nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần: thực vậy, “Ngài thổi nơi nào Ngài muốn” (Ga 3,8). Điều này phải được đặt trong tương quan với chính lời chứng mà Ngài ban cho chúng ta, cũng như với nhu cầu phải được tái sinh. “Anh Em cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7), Chúa nói cách rõ ràng; một đời sống mới là điều cần thiết để chúng ta được bước vào Sự Sống Vĩnh Cửu. Không đủ chỉ kéo lê chính mình để đạt tới Nước Trời; còn cần một đời sống mới, được tái sinh nhờ hoạt động của Thần Khí Thiên Chúa.
Đời sống nghề nghiệp và gia đình của chúng ta, các hoạt động thể thao và văn hóa, những giải trí, và trên hết là đời sống đạo đức, tất cả phải được biến đổi bởi ý nghĩa Kitô giáo và bởi hoạt động của Thiên Chúa. Mọi sự, từ đầu đến cuối, phải được thấm nhuần bởi Thần Khí của Ngài. Không có gì, tuyệt đối không có gì, được ở ngoài sự đổi mới mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta nhờ Thần Khí của Ngài.

Bài đọc thêm: Sinh lại bởi Ơn Trên
Đó là một sự biến đổi mà Đức Giêsu Kitô là tác nhân quyết định. Chính Người, Đấng trước hết phải được giương cao trên Thập Giá và cũng phải sống lại, là Đấng có thể làm cho Thần Khí Thiên Chúa được ban xuống cho chúng ta. Người đến từ trên cao; qua các phép lạ, Người đã cho thấy quyền năng và lòng nhân hậu của mình; Người luôn thi hành thánh ý Chúa Cha; Người đã đổ ra đến giọt máu cuối cùng vì chúng ta. Nhờ Thần Khí mà Người sẽ ban cho chúng ta, chúng ta “có thể tiến lên Nước Trời; chính Người làm cho chúng ta được nhận làm nghĩa tử; chính Người ban cho chúng ta sự tín thác để gọi Thiên Chúa là ‘Cha’; (Người ban cho chúng ta) được tham dự vào ân sủng của Đức Kitô và quyền được dự phần vào vinh quang đời đời” (Thánh Basiliô Cả).
Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái !
Vậy, chúng ta hãy làm sao để hoạt động của Thánh Thần được thực hiện nơi mình; hãy biết lắng nghe Ngài và đem ra thực hành những gợi hứng của Ngài, để mỗi người chúng ta — trong chính hoàn cảnh thường ngày của mình — trở thành một chứng tá tốt đẹp, tỏa chiếu ánh sáng của Đức Kitô.
Cha Xavier SOBREVÍA Vidal
(Sant Just Desvern, Barcelona, Tây Ban Nha)