Icon Collap
...
Trang chủ / Mục Tử của các mục tử !

Mục Tử của các mục tử !

Hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta: Tôi chính là Mục Tử nhân lành (Ga 10,11). Khi chú giải lời khẳng định này, Thánh Tôma Aquinô viết rằng: “Rõ ràng danh hiệu ‘mục tử’ rất thích hợp với Đức Kitô, bởi vì cũng như người chăn chiên dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ, thì Đức Kitô cũng nuôi dưỡng các tín hữu bằng của ăn thiêng liêng: chính Mình và Máu Người.”

Tất cả bắt đầu từ mầu nhiệm Nhập Thể, và Đức Giêsu đã thực hiện điều đó suốt cuộc đời mình, hoàn tất qua cái chết cứu độ và sự phục sinh của Người. Sau đó, Người trao phó nhiệm vụ ấy cho Phêrô, cho các Tông đồ và cho Hội Thánh cho đến tận thế.

Qua các mục tử, Đức Kitô thông truyền Lời của Người, ban phát ân sủng của Người qua các bí tích và dẫn dắt đoàn chiên đến Nước Trời: chính Người hiến mình làm lương thực trong bí tích Thánh Thể, Người giảng dạy Lời Thiên Chúa và huấn quyền của Người, Người ân cần hướng dẫn dân của mình.

Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi.

Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh những mục tử theo trái tim Người, nghĩa là những con người, nhờ bí tích Truyền Chức Thánh mà mặc lấy chính Người, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, trong đức ái mục tử, với tinh thần phục vụ khiêm nhường, hiền lành, kiên nhẫn và mạnh mẽ.

Thánh Augustinô thường nói về trách nhiệm nặng nề này của người mục tử: “Chức vụ mục tử làm tôi lo lắng (…), nhưng khi tôi sợ hãi về điều tôi là cho anh em, thì việc được ở giữa anh em lại an ủi tôi (…). Tôi là giám mục cho anh em, nhưng tôi là Kitô hữu cùng với anh em.

Còn chúng ta, những Kitô hữu, hãy cộng tác nâng đỡ các mục tử của mình: Cầu nguyện cho các ngài, yêu mến các ngài và vâng phục các ngài…

Đồng thời, chúng ta cũng hãy trở nên mục tử cho anh chị em mình, bằng cách làm phong phú họ với ân sủng và giáo huấn mà chúng ta đã lãnh nhận, chia sẻ những lo toan và niềm vui của họ, và hết lòng giúp đỡ họ.

Chúng ta hãy dấn thân phục vụ tất cả những người chung quanh trong gia đình, trong đời sống xã hội và nghề nghiệp, cho đến khi sẵn sàng hiến mạng sống vì mọi người, với chính tinh thần của Đức Kitô, Đấng đã đến thế gian “không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28).

Mục Tử của các mục tử !

Bài đọc thêm: Vòng xoáy lạc giáo.

Người mục tử theo bước Mục Tử duy nhất

Người mục tử đích thực là người, nhờ lòng nhân hậu, nhiệt thành và đời sống cầu nguyện, có khả năng tìm kiếm và đưa trở lại con đường đúng đắn những “con chiên có lý trí” đã lạc lối.

Người hoa tiêu là người, nhờ ân sủng Thiên Chúa và những nỗ lực riêng, đạt được một sức mạnh thiêng liêng giúp mình có thể cứu con tàu không những khỏi sóng gió dữ dội mà còn khỏi cả vực thẳm.

Người thầy thuốc là người đã đạt được sự lành mạnh của thân xác và linh hồn, đến mức không còn cần đến bất cứ phương dược nào cho chính mình.

Một hoa tiêu giỏi cứu con tàu của mình;

Và một mục tử tốt làm cho đoàn chiên bệnh tật được hồi sinh và chữa lành.

Khi đoàn chiên đang ăn cỏ, người mục tử đừng ngừng dùng “cây sáo” của lời nói, nhất là khi đoàn chiên sắp nghỉ ngơi; vì sói không sợ gì bằng tiếng sáo mục tử. Đoàn chiên càng trung thành đi theo mục tử và càng tiến bộ bao nhiêu, thì người mục tử càng phải trả lẽ về họ trước Chủ nhà bấy nhiêu.

Chính đức ái làm cho người ta nhận ra mục tử đích thực, bởi vì – Vì Đức Ái mà Vị Mục Tử Cao Cả đã muốn chịu đóng đinh.

­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________

Thánh Gioan Climacus (khoảng 575–650)

Đan sĩ tại núi Sinai

Tác phẩm “Nấc Thang Thánh” – Thư gửi người Mục Tử

Cha Josep Vall  Mundó (Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!