Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy, ngay cả Do Thái giáo cũng tuyên xưng rằng Đấng Mêsia phải là “con vua Đavít” và sẽ khai mở một thời đại mới: thời đại Nước Thiên Chúa.
Còn chúng ta là Kitô hữu, chúng ta lại cần phải xác tín rằng Đấng Mêsia, Con vua Đavít ấy chính là Đức Giêsu Kitô, và triều đại của Người đã bắt đầu rồi, như một hạt giống đang lớn lên, và sẽ trở nên hiển nhiên, rạng ngời khi Đức Giêsu quang lâm vào thời tận thế.
Nhưng ngay lúc này, Đức Giêsu đã là Con vua Đavít, và điều đó cho phép chúng ta sống trong niềm hy vọng vào những phúc lành của Vương Quốc Mêsia.
Tước hiệu “Con vua Đavít” được dành cho Đức Giêsu là một phần thiết yếu của Tin Mừng.

Bài đọc thêm: Đấng Ki-tô và vua Đa Vít !
Trong biến cố Truyền Tin, Đức Trinh Nữ Maria đã nhận được sứ điệp này: “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít tổ tiên Người; Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời” (Lc 1,32-33). Những người nghèo khổ cầu xin Đức Giêsu chữa lành đã kêu lên: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Mc 10,48). Khi Người khải hoàn tiến vào Giêrusalem, dân chúng tung hô: “Chúc tụng Triều Đại đang đến, triều đại vua Đavít tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11,10).
Quyển sách cổ Didakhê cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì “cây nho thánh xuất phát từ dòng dõi Đavít, tôi tớ Ngài, mà Ngài đã cho chúng con được biết nhờ Đức Giêsu, Tôi Tớ của Ngài”.
Nhưng Đức Giêsu không chỉ là Con vua Đavít, Người còn là Chúa của vua Đavít nữa. Đức Giêsu long trọng xác nhận điều này khi trích dẫn Thánh Vịnh 110 — một lời trích dẫn khó hiểu đối với người Do Thái — bởi vì đối với họ, thật không thể nào Con vua Đavít lại đồng thời là “Chúa” của chính tổ phụ mình.
Bài đọc thêm: Ông là vua dân Do Thái sao ?
Thánh Phêrô, chứng nhân của sự phục sinh Đức Kitô, đã nhận ra rằng Đức Giêsu thực sự đã được tôn phong làm “Chúa của Đavít”: “Thưa anh em, về tổ phụ Đavít, chúng tôi có thể quả quyết rằng ngài đã chết và được mai táng, và mộ của ngài vẫn còn giữa chúng ta cho đến hôm nay. Nhưng vì là ngôn sứ, ngài biết Thiên Chúa đã thề với mình là sẽ đặt một người thuộc dòng dõi mình lên ngôi báu” (Cv 2,14tt).
Như thánh Phaolô nói, “ Đức Giêsu xét như một người phàm, Người xuất thân từ dòng dõi Đavít; nhưng xét như Đấng thánh hóa bởi Thần Khí, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa đầy quyền năng nhờ sự phục sinh từ cõi chết, chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 1,3-4).
Người đã trở nên trung tâm lôi cuốn tâm hồn mọi người; và bằng sức hút dịu dàng ấy, Người thực thi quyền năng trên tất cả những ai đến với Người bằng tình yêu và lòng tín thác.
Cha Josep Laplana
(Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)