Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta ba lời khuyên quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung vào lời khuyên cuối cùng: “Hãy qua cửa hẹp mà vào” (Mt 7,13), để có được một cuộc sống viên mãn và luôn sống trong niềm vui, đồng thời tránh con đường dẫn đến hư mất và án phạt đời đời. Nếu nhìn quanh mình và nhìn lại chính cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng mọi điều quý giá đều đòi hỏi phải trả giá; và tất cả những gì có giá trị đích thực đều tuân theo giáo huấn của Thầy Chí Thánh. Các Giáo Phụ đã nói với sự khôn ngoan sâu sắc rằng: “Trên thập giá, mọi mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ cho chúng ta đều được hoàn tất” (Thánh Gioan Kim Khẩu).Một ngày kia, một cụ bà đang nằm trên giường bệnh trước lúc qua đời đã tâm sự với tôi rằng bà đã chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc đời: “Thưa cha, ai chưa nếm trải đau khổ của thập giá thì chưa thể khao khát thiên đàng; không có thập giá thì không có thiên đàng.”
Mời xem thêm: Thầy ở trong Chúa Cha !

Điều đó hoàn toàn trái ngược với bản tính đã sa ngã của chúng ta, dù bản tính ấy đã được Chúa Kitô cứu chuộc. Vì thế, ngoài việc phải chiến đấu với những khuynh hướng tự nhiên của mình, chúng ta còn phải chống lại não trạng của môi trường xung quanh. Thế giới hôm nay thường cổ võ chủ nghĩa vật chất và sự hưởng thụ giác quan, khiến con người — với cái giá phải đánh mất chính mình — luôn muốn sở hữu nhiều hơn để tìm kiếm khoái lạc tối đa. Khi bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã phán: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12), chúng ta nhận ra rằng Tin Mừng không kết án con người phải sống một cuộc đời buồn tẻ, tăm tối hay bất hạnh. Trái lại, Tin Mừng hứa ban và thực sự trao tặng niềm vui đích thực.
Bài đọc thêm: Hãy đi loan báo Tin Mừng!
Chỉ cần đọc lại các Mối Phúc Thật, chúng ta sẽ thấy những người đã đi qua “cửa hẹp” chính là những người sống hạnh phúc và biết chia sẻ hạnh phúc ấy cho tha nhân. Nhờ lòng tin và niềm hy vọng đặt nơi Đấng không bao giờ làm thất vọng, họ nhận được phần thưởng dành cho sự từ bỏ: “Không ai bỏ nhà cửa, vợ con, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và được sự sống đời đời ở thế giới mai sau” (x. Lc 18,30). Tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria đi kèm với sự khiêm nhường, khó nghèo và thập giá; nhưng đồng thời cũng dẫn tới phần thưởng vinh quang dành cho lòng trung thành và sự quảng đại của Mẹ.
Cha Lluís ROQUÉ Roqué
(Manresa, Barcelona, Tây Ban Nha)