Icon Collap
...
Trang chủ / Giới răn quan trọng nhất !

Giới răn quan trọng nhất !

Hôm nay, Hội Thánh tóm lược cho chúng ta điều cốt yếu trong “sự lựa chọn căn bản của đời sống” chúng ta: “Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,40). Thánh Mat-thêu và thánh Mác-cô đặt lời này trên môi miệng Đức Giê-su Ki-tô; còn thánh Lu-ca thì đặt lời ấy trên môi miệng một người Pha-ri-sêu. Trong cả ba trường hợp, đều có một cuộc đối thoại. Có lẽ Chúa đã đặt những câu hỏi tương tự nhiều lần.

Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ không?

Đức Giêsu trả lời bằng phần mở đầu của kinh She-ma, một công thức được kết hợp từ hai câu trích trong sách Đệ Nhị Luật và một câu trong sách Dân Số, mà những người Do Thái đạo đức đọc ít nhất hai lần mỗi ngày: “Nghe đây, hỡi Is-ra-el! Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em (…)”. Khi đọc kinh này, người ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong các hoạt động thường ngày, đồng thời ghi nhớ điều quan trọng nhất: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi “vị thần nhỏ bé” của chúng ta, và yêu người thân cận như chính mình. Sau đó, vào cuối bữa Tiệc Ly, qua gương mẫu rửa chân, Đức Giê-su sẽ công bố một “điều răn mới”: hãy yêu thương như Người yêu thương chúng ta, với “sức mạnh thần linh” ấy (x. Ga 13,34-35).

Giới răn quan trọng nhất !

Chúng ta cần quyết tâm thực hành điều răn dịu dàng này cách thực sự. Bởi lẽ, đây không chỉ là một điều răn, mà còn là một sự nâng cao, một khả năng được ban cho chúng ta. Chúng ta hãy thực hành điều ấy trong mọi mối tương quan với những người và những sự vật chung quanh: trong công việc và nghỉ ngơi, trong tinh thần và vật chất, bởi vì tất cả đều được Thiên Chúa tạo dựng.

Hơn nữa, khi được thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa, tình yêu chạm đến toàn thể con người chúng ta, chúng ta được làm cho có khả năng đáp lại tình yêu ấy theo cách thức “thần linh”. Thiên Chúa giàu lòng thương xót không chỉ cất tội lỗi thế gian đi (x. Ga 1,29), nhưng còn thần hóa chúng ta, cho chúng ta được “thông phần” vào bản tính Thiên Chúa (chỉ một mình Đức Giê-su là Con Thiên Chúa theo bản tính). Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành con cái Chúa Cha trong Chúa Con.

Bài đọc thêm: Bí quyết vượt thắng hận thù

Tiếp nối tư tưởng của các Giáo phụ, thánh Jo-se-ma-rí-a thường nói về sự “thần hóa”. Chẳng hạn, thánh Ba-si-li-ô đã viết: “Cũng như những vật thể sáng trong và trong suốt, khi tiếp nhận ánh sáng, thì đến lượt mình, chúng lại tỏa chiếu ánh sáng; cũng vậy, những ai đã được Chúa Thánh Thần chiếu soi thì trở nên rạng ngời. Điều này bao hàm hồng ân ân sủng, niềm vui bất tận, sự ở lại trong Thiên Chúa… và cùng đích tối cao: sự thần hóa.”

Chúng ta hãy không ngừng theo đuổi cùng đích ấy!

Cha Johannes VILAR

(Köln, Đức)

 

Bình luận
error: Content is protected !!