Icon Collap
...
    Tình thương của Thiên Chúa

    Tình thương của Thiên Chúa !  

    Ngày đăng: 05/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta biết rằng Đức Giê-su là trung tâm điểm của lòng tin Ki-tô giáo, cũng là mặc khải, và là tiếng nói chung cục, tròn đầy nhất của Thiên Chúa dành cho nhân loại và toàn thể thế giới, vũ trụ vạn vật. Vậy thì trung tâm điểm hay đỉnh điểm mà Đức Giê-su muốn mặc khải cho nhân loại là gì ? Xin thưa đó chính là tình...
    ĐTC Phanxicô mời gọi hãy truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” của Chúa Giê-su, ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, lắng nghe khi chúng ta đau khổ, ĐTC Phanxicô: Không ai được cứu độ một mình

    ĐTC Phanxicô mời gọi hãy truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” của Chúa Giê-su

    Ngày đăng: 03/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong thư Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu “cầu xin ơn thương xót”, để cho lòng thương xót của Chúa Ki-tô “bao trùm và thấm nhập chúng ta,” để có “can đảm trở về với Chúa Giêsu, gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Người trong các Bí tích,” và để “cảm nhận sự gần gũi và dịu dàng của Người,” để chúng ta “có thể...

    Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh: đi vào Cuộc Thương Khó với Chúa

    Ngày đăng: 05/04/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh: đi vào Cuộc Thương Khó với Chúa Ở cuối hành trình Mùa Chay, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Tuần Thánh năm nay lại rơi vào giai đoạn cao điểm của bệnh dịch. Cả thế giới đang trải qua một […]

    Nhân chứng về tình yêu thương của Chúa và Đức Mẹ

    Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Qua biến cố tâm linh, Đức Mẹ đã bày tỏ quyền năng và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, và bản thân con trong giây lát đã nhận ra là mình có linh hồn bất tử, có Thiên Chúa hiện hữu, có ma quỷ, có thiên đàng, có địa ngục. Ai theo Chúa được lên thiên đàng, ai theo ma quỷ phải xuống hỏa ngục. Đúng lúc Mẹ tỏ mình...

    Khai mạc tuần Đại phúc Giáo xứ Trung Nghĩa, GP Vinh: Mang tình thương Chúa đến với mọi nhà

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Khai mạc tuần Đại phúc giáo xứ Trung Nghĩa, GP Vinh: Mang tình thương Chúa đến với mọi nhà Thứ Hai, 30-05-2016 | 09:43:54 Tuần Đại phúc là tuần để giáo xứ có điều kiện sống lại tinh thần đạo đức cần thiết và mang ơn phúc Thiên Chúa đến với mọi gia đình, mỗi […]
    cong-ly-va-long-thuong-xot!

    Công lý và lòng thương xót !

    Ngày đăng: 16/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Còn về tính nhất quán, chúng ta hãy bước  theo Người Mục Tử Nhân Lành đang đi trước đàn chiên của mình. Những người cha tốt phải luôn là hình mẫu: họ làm gương tốt cho người khác noi theo. Các nhà giáo dục tốt cũng phải luôn cố gắng sống theo các nguyên tắc mà họ đã giảng dạy.  

    Chúa Giê-su bị vu khống !

    Ngày đăng: 11/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta kinh ngạc chứng kiến ​​Chúa Giêsu bị mấy người trong dân chúng tố cáo một cách lố bịch là : “Người đã nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ” (Lc 11,15). Thật khó để tưởng tượng một điều tốt đẹp hơn, đó là việc xua đuổi linh hồn của con quỷ, […]
    Vinh dự khi phục vụ Chúa !

    Vinh dự khi phục vụ Chúa !

    Ngày đăng: 08/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Như mọi ngày, hôm nay chúng ta lại được chiêm ngắm và được có thêm một bài học từ Phúc âm: Việc Chúa Giêsu được mời đến nhà Bê-tha-nia! Cung cách đón tiếp Chúa của hai Chị Em Martha và Maria đã cho chúng ta một bài học về nhân bản: Chúa Giêsu là một […]
    Nên thánh bằng tình yêu !

    Nên thánh bằng tình yêu !

    Ngày đăng: 01/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta tôn vinh một vị thánh (1873-1897), vị thánh mà chúng ta có thể mô tả như một “nhà vô địch” về “sự nhỏ bé thiêng liêng”. Điều này đã mang lại cho Ngài một danh hiệu cao quý - một danh hiệu không phải dễ đạt được – Ngài được tôn vinh là “Tiến sĩ của Hội Thánh”. Từ “con đường thơ ấu thiêng liêng” đã nảy...
    Hãy chạm vào Chúa Giê-su !

    Hãy chạm vào Chúa Giê-su !

    Ngày đăng: 19/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong bữa ăn tối, một người tội lỗi công khai đã thực hiện một hành động khiêm nhường tuyệt vời: “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (Lc 7,38). Chị phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng đã chạm vào Chúa Giêsu, và...
1 2 3 4 5 6 253
error: Content is protected !!