Ngày đăng: 09/02/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Trong các bức vẽ thánh Giuse, tôi thích nhất bức tranh vẽ Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Bầu trời đen thẫm, một vài tia chớp lóe lên ở cuối chân trời vừa soi đường cho Thánh Giuse, vừa báo hiệu cơn giông bão sắp tới. Đức Maria bồng Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa. Thánh Giuse dắt lừa. Cả người, cả lừa như...
Ngày đăng: 08/02/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Tôi đi tìm và tôi đã gặp được những điều còn lớn lao hơn nhiều: Thiên Chúa của tôi không chỉ là một Đấng có thật, đáng tin mà còn là Đấng quả thật vĩ đại. Dựa trên ba kinh nghiệm mà tôi có được: Lịch sử, Lí trí và Kinh nghiệm thường nhật.
Ngày đăng: 07/02/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Điều răn thứ nhất dạy ta phải tin kính và thờ lạy Một Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài muôn vật như Chúa Giêsu đã trả lời cho tên qủy đến cám dỗ Chúa trong hoang địa khi xưa: “ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi” (x. Mt 4,10).
Ngày đăng: 06/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Một trong những điểm tương đồng giữa Kitô giáo và đạo hiếu của Á đông, nhất là với người Việt Nam chính là lòng hiếu kính dành cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Hiểu rõ điều đó, Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn ngày mùng hai Tết để tôn thờ Chúa Con và cầu nguyện đặc biệt cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên; những người còn...
Ngày đăng: 06/02/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Chúng ta cần phải xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn mạnh hơn ma quỷ, ma quỷ luôn ghét Thiên Chúa và sợ hãi Ngài cũng như bất cứ điều gì mang hương thơm của sự thánh thiện. Vì thế, nếu chúng ta làm cho đời sống của mình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Ðức Kitô sống...
Ngày đăng: 03/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Kinh Thánh nói: “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình.” (Rm 12:9-10)
Ngày đăng: 02/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Khởi đầu một Năm Mới, Giáo hội Việt Nam ý thức rõ vị trí và vai trò tối thượng của Chúa Cha đối với toàn thể lịch sử nhân loại và toàn thể vũ trụ vạn vật được tạo thành này. Vì thế, Giáo hội mời gọi các tín hữu, hãy dành trọn ngày đầu xuân vô cùng quan trọng để tiến dâng cho Thiên Chúa là Cha của chúng...
Ngày đăng: 31/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tin mừng trong ngày cuối cùng của năm âm lịch thuật lại cho chúng ta câu chuyện đáng suy gẫm về một người bị cả Đạo binh quỷ nhập, điều khiển, khống chế, đã được Đức Giê-su giải thoát và Đạo binh quỷ này đã phải xin Đức Giê-su cho nhập vào đàn heo có khoảng 2.000 con rồi lao xuống vực mà chết.
Ngày đăng: 30/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tin Mừng Chúa nhật thứ tư, Mùa Thường Niên, nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta phải luôn biết đề phòng, canh chừng về một kẻ thù truyền kiếp vô cùng nguy hiểm của con người; kẻ thù đó chính là những định kiến, tức là những cái nhìn cố định, không thể thay đổi được của chúng ta về một đối tượng, một thực thể hay một con người.
Ngày đăng: 30/01/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Đức Thánh Cha khuyên các đôi vợ chồng hãy sinh con cái, sống vai trò của người cha và người mẹ. Nếu không thể có con, hãy nhận con nuôi, để trao tặng chính mình trong tình yêu thương và để không trẻ em nào phải mồ côi. Ngài khẳng định: Thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của đời người.
error: Content is protected !!