Ngày đăng: 08/05/2021 - Tác giả: vanphong
ĐTC Phanxicô: Không có đối nghịch giữa cầu nguyện chiêm niệm và hành động. Đức Thánh Cha giải thích rằng chiêm niệm là một hành động của trái tim mà qua đó chúng ta ngắm nhìn Chúa Giê-su với đức tin, chiêm niệm không phải là một cách làm, mà là một cách hiện hữu, đòi chúng ta đi vào trong đức tin và tình yêu trước khi trở thành...
Ngày đăng: 07/05/2021 - Tác giả: vanphong
Hãy để rượu yêu thương chảy đến chúng ta, nhưng rượu mới thì bầu da phải mới, rượu của tình yêu, của sự quan tâm chia sẻ, không thể chứa đựng trong chiếc bầu của cái tôi ích kỷ, cái bầu của sự vô cảm thờ ơ. Kẻo rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Hãy để rượu mới từ Đức Giêsu cũng được tràn trề nơi tha nhân qua...
Ngày đăng: 07/05/2021 - Tác giả: vanphong
Lời nguyện trong cơn hấp hối - Khi mắt con đang mờ dần, mọi vật quanh con biến thành xám xịt, con hiểu rằng ánh sáng đời mình sắp tắt, chẳng còn nhìn thế sự được bao lâu.
Ngày đăng: 06/05/2021 - Tác giả: vanphong
Tình huống đại dịch này giờ đây đã trở thành một thực tế cụ thể đối với tất cả chúng ta, những người luôn tự nhận thấy mình mong manh yếu đuối và đôi khi mất phương hướng. Trong những ngày này, con người cần hơn bao giờ hết những giá trị nền tảng của tôn giáo của chúng ta: trung thành với Thiên Chúa, yêu thương anh chị em,...
Ngày đăng: 04/05/2021 - Tác giả: vanphong
Thánh Têrêsa Ávila là “‘một phụ nữ phi thường’, như Thánh Phaolô VI đã định nghĩa về Thánh nữ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Lòng dũng cảm, trí thông minh và sự kiên trì mà qua đó Thánh Têrêsa Ávila kết hợp một sự bén nhạy đối với cái đẹp và tình mẫu tử thiêng liêng đối với tất cả những ai tiếp cận tác phẩm của Thánh nữ, là...
Ngày đăng: 03/05/2021 - Tác giả: vanphong
Thời đại 4.0 tiện nghi, hiện đại nhưng thời đại ấy lại không nuôi nổi những mảnh đời thiếu may mắn kia. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng gặp rất nhiều tấm lòng hảo tâm, phục vụ và giúp đỡ vô vị lợi. Những người nghèo và những tấm lòng ấy cho tôi bài học “Cám ơn”. Cám ơn Chúa, cám ơn bố mẹ, cám ơn mọi người...
Ngày đăng: 03/05/2021 - Tác giả: vanphong
Suốt hơn một năm qua ròng rã với đại dịch Covid-19 và những biến động kéo theo, nhân loại đã phải chống chọi và nỗ lực rất nhiều để không rơi vào tình thế bi quan và chán nản, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó… Khắc khoải mà đoàn con muốn nói với Mẹ là: “Mẹ ơi! Chúng con bế tắc rồi!”
Ngày đăng: 02/05/2021 - Tác giả: vanphong
Như chúng ta biết thế giới ngày nay mở ra rất nhiều cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Còn hôm nay chúng ta tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn đẹp từ sâu thẳm tâm hồn. Mẹ được Thiên Chúa trao tặng vương miệng...
Ngày đăng: 02/05/2021 - Tác giả: vanphong
Dâng hoa cho Đức Mẹ Maria. Riêng ở Việt Nam, tháng Hoa hình như đã trở nên “thương hiệu” của tháng Năm này. Trong Giáo Hội, truyền thống dâng hoa cho Đức Maria luôn được yêu mến. Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ, ngoài những đóa hoa tươi sắc kia, Đức Mẹ cũng chờ mong những đóa...
Ngày đăng: 30/04/2021 - Tác giả: vanphong
Nếu Kinh Mân Côi cơ bản là một phương pháp cầu nguyện để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, thì kinh này cũng có thể được định nghĩa như một “nhà giảng thuyết”, dạy cho chúng ta các nhân đức cần phải noi theo.
error: Content is protected !!