Ngày đăng: 07/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trái tim của người mẹ đó là một người mẹ Maria cao cả tuyệt vời của nhân loại. Chúa đã mang lại cho thế gian này một người mẹ lý tưởng cao cả. Ngày nay khi nói đến tình mẫu tử, ta dễ dàng hiểu được bề dày sâu sắc mà người mẹ dành cho con cái. Một người mẹ yêu con, dám sống và vì cho con, dám quên...
Ngày đăng: 06/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Như chiếc khẩu trang bảo vệ sự an toàn của con người khỏi những loại virút gây hại, cầu nguyện cũng như chiếc khẩu trang vô hình bảo vệ đức tin của người Kitô hữu. Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết sống niềm hy vọng và đem niềm hy vọng ấy tới với mọi người; đặc biệt mùa chay là lúc chúng ta hy vọng và hướng đến...
Ngày đăng: 05/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mến yêu hàng ngày cùng với lời nguyện của mình dâng lên Chúa. Chúng ta được mời gọi bắt chước tình yêu của Ngài, Chúa Giêsu trải qua đau thương và mất mát sâu sắc như thế nào, thì có lẽ chúng ta sẽ không chối bỏ Ngài qua những tội lỗi mà ta đã vấp phạm hằng ngày. Việc chịu đóng đinh là một nỗi đau vô cùng lớn,...
Ngày đăng: 04/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Philippines là một trong những quốc gia sùng kính mẹ Hằng Cứu Giúp có từ rất lâu. Nhất là vào năm 1946, như lời đáp lại lời mời gọi của các quân nhân Hoa kỳ bị thương trong thế chiến thứ II. Số người tham dự Thánh lễ ngày thứ tư đầu tiên của năm nay tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu giúp ở Manila đạt kỷ...
Ngày đăng: 04/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Với trái tim của người Cha - để khai mở một Năm đặc biệt về Thánh Giuse, nhân kỷ niệm 150 năm Chân phước Giáo Hoàng Piô IX công bố Thánh Giuse là Bổn mạng Hội Thánh. Ðây thật là một cơ hội quý báu để mọi tín hữu trên hoàn vũ có thể chiêm ngắm và học hỏi nhiều hơn về các nhân đức của Thánh Giuse, hầu thêm lòng...
Ngày đăng: 03/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình”. Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi...
Ngày đăng: 03/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đôi khi người trẻ kiệt quệ trong vòng vây tội lỗi ấy mà chẳng thể thoát ra! Giáo Hội cũng đang cố gắng hết sức để giúp người trẻ thoát ra khỏi vũng lầy ấy. Hơn nữa, chính Thiên Chúa cũng mong muốn đồng hành với người trẻ trong mọi cảnh huống khó khăn của phận người. Tiếc là số người trẻ lạnh nhạt với tôn giáo, xa lạ với...
Ngày đăng: 02/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình”. Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi...
Ngày đăng: 02/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người mỗi cách, không ai giống nhau nên chúng ta hãy bằng lòng với những gì chúng ta đang có và hằng cảm tạ ân ban đó. Mỗi cá nhân đều độc đáo và không giống bất cứ ai trên thế giới này. Vì thế, Nếu so sánh bản thân mình với người khác, chúng ta sẽ chẳng thể làm được điều...
Ngày đăng: 01/03/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình”. Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi...
error: Content is protected !!