Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhiều lúc, chúng con cậy dựa vào sức mình quá đáng, mà không cậy dựa vào ơn của Mẹ. Qua mỗi biến cố trong đời sống và nhất qua những phép lạ Mẹ thực hiện trên cuộc đời chúng con, chúng con nhận ra cần biết nép mình dưới tà áo của Người để an tâm vững bước trên hành trình tiến về quê Trời.....
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chỉ thấy có lũ quỉ sốt ruột chờ bắt linh hồn cô ta. Vừa trông thấy Mẹ, bọn chúng vừa chạy trốn vừa rú lên khủng khiếp. Mẹ truyền cho chúng phải vào hỏa ngục mà ở đấy cho tới khi được phép ra. Rồi Mẹ đến bên kẻ liệt, gọi tên cô, cầm tay cô mà yên ủi nhiều lời làm cô đổi hẳn tâm trạng.
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Một hình ảnh ghê rợn kinh khủng đã khắc sâu vào tâm trí con, mà không bao giờ con có thể quên được. Con đã nhìn thấy một con vật giống như con đười ươi to lớn, cao khoảng 2m, mình đầy lông lá, đen xì, dài cả gang tay, mọc kín từ đầu xuống chân nó, con không nhìn rõ mặt của nó...
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Kính lạy Đức Mẹ khoan nhân hay thương giúp kẻ ngặt nghèo và chẳng hề từ rày lời kẻ tin cậy, cầu khẩn cùng Đức Mẹ. Nay bệnh con đã cùng thế, ai nấy đều nói không còn trông đặng thuốc thế gian. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, là ngày riêng của Đức Mẹ. Xin Mẹ dùng quyền phép Mẹ và lòng nhân từ Mẹ mà cứu chữa...
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong lúc đó, một người mợ dâu của tôi ở họ đạo Kinh Điều-Quới Sơn ‘mách bảo’ cho cha mẹ của tôi là… “Bên họ đạo La Mã Bến Tre có Ảnh Đức Mẹ linh lắm anh chị thử đưa thằng….. sang đó khẩn cầu Đức Mẹ coi thế nào…” Các cậu và cha của tôi ‘Bàn Ra’: “Thôi đừng có đưa nó đi đâu cả, chắc nó cũng theo...
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giọng chồng tôi lúc đó thật là nghiêm trọng, đã làm cho tôi phải rùng mình, nổi da gà hết cả người. Rồi ai nấy đều tụng niệm. Kẻ đạo Phật, người đạo Chúa, tất cả đều cầu nguyện cho được bình yên, tai qua nạn khỏi…Không biết có phải nhờ thế mà con tàu nhỏ xíu này chở cả trăm người đã tự dưng biết nương theo sóng gió...
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đền La Mã là một trong ba trung tâm hành hương kính Đức Mẹ của Việt Nam, nhưng có lẽ do hoàn cảnh đưa đẩy làm sao đó nên cũng ít người biết đến....
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Không nhớ tôi có thói quen đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ lúc nào, và cũng không nhớ mỗi ngày tôi đọc kinh này bao lần. Tôi đọc mỗi lúc, mỗi nơi có thể, giữa khung cảnh lặng lẽ, yên tĩnh hoặc chốn ồn ào, náo nhiệt. Tôi đọc trong buổi cầu nguyện chen lẫn nhiều kinh hoặc ngắn gọn chỉ với kinh Lạy Cha. Tôi thường đọc...
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong thời gian tham gia và hoạt động trong hội Mẹ, bà đi khá nhiều nơi để giới thiệu cho mọi người biết Mẹ. Tuy gặp rất nhiều khó khăn cản trở nhưng đến nay bà đã thành lập được một Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Yên Duyên() Với khát khao làm cho mọi người ở quê hương được biết đến Mẹ,..
Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa đồng nghĩa với việc chúng ta tin vào Mẹ Maria. Chính nhờ vào lòng tin ấy, đã có rất nhiều người con đã khấn cầu Mẹ và Mẹ đã mang đến cho con người muôn vàn ân sủng.....
error: Content is protected !!