Ngày đăng: 12/01/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong ngày đầu tiên của sứ vụ, Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta ‘bản tuyên ngôn có kế hoạch’ của Người. Chúa nói với chúng ta rằng, Người không cứu chúng ta từ trên cao, với một quyết định tối cao hay bằng một hành động của sức mạnh, nhưng bằng cách đến gặp chúng ta và gánh lấy tội lỗi chúng ta”.
Ngày đăng: 06/01/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Bác sĩ Bryan Thatcher ở Florida, Hoa Kỳ, đã sống một trải nghiệm hoán cải nhờ cuộc gặp gỡ với Lòng Thương Xót Chúa, điều khơi dậy trong lòng ông mong muốn truyền giáo đồng thời chăm sóc cho linh hồn những người hấp hối. Cuộc sống làm việc căng thẳng và áp lực mà Thatcher gặp phải đã làm tổn hại đến hai lĩnh vực, đó là đức tin...
Ngày đăng: 31/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, Trong bầu khí tươi vui và tràn đầy bình an của Mùa Giáng Sinh, các Hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Nội đô đã trở về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đền thánh Giê-ra-đô để cùng dự Tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ cách trọng thể mừng kính Mẹ Maria với...
Ngày đăng: 29/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thánh Augustinô nói: “Này, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài; là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp Ngài đã tạo dựng nên. Ngài đã ở với con mà con lại không ở với Ngài. Chính những vật, nếu không hiện hữu trong Ngài thì không bao giờ hiện hữu, đã...
Ngày đăng: 23/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hãy là nhịp cầu đưa Chúa đến với anh em - Thiên Chúa thiết tha mời gọi mỗi chúng ta hãy nối tiếp vai trò của Mẹ Maria, bắc thêm những nhịp cầu mới để đưa Chúa đến với những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh.
Ngày đăng: 20/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Miền trung – một mảnh đất của nhiều sự khắc nghiệt với những trận bão và lũ lụt làm nhấn chìm nhiều nhà cửa, ruộng đất hay với những lần hạn hán khiến mảnh đất trở nên khô cằn, cây cối cũng trở nên héo úa, …. làm cho cuộc sống của những người dân càng trở nên khó khăn và vất vả. Và để gắn bó với mảnh đất...
Ngày đăng: 15/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
17 năm trước Gabriel là một cậu bé giúp lễ. Cậu muốn được giống linh mục hôn bàn thờ và sa như hôm Chúa Giê-su. Sau khi linh mục giải thích đó là cử chỉ dành cho linh mục, Gabriel lại áp má lên bàn thờ và cảm thấy được Chúa hôn. Cử chỉ của Gabriel đã đánh động vị linh mục và nhắc cha rằng trước khi hôn bàn...
Ngày đăng: 13/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong các Phúc Âm, Chúa của chúng ta liên kết đức tin với sự chữa lành hoặc các sự kiện phi thường. Ngài thường nói với những người được chữa lành rằng điều đó được thực hiện theo đức tin của họ. Ngài nói với người phụ nữ bị xuất huyết: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an.” (Lc 8:48) Cũng trong chương này...
Ngày đăng: 12/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Để gặp được chính mình, gặp được chân lý, gặp được chính Đức Kitô thì chỉ có con đường duy nhất là sự từ bỏ, là chiến thắng dục vọng, mà chay tịnh là phương cách cần thiết và hiệu qủa nhất mà ngày nay người ta lại muốn quên nó...
Ngày đăng: 11/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thiên Chúa mang lấy thân phận một hài nhi yếu đuối đang cần chúng ta chăm sóc. Ngài đang cần chúng ta tái diễn tình yêu của Ngài cho những người đau khổ, nghèo đói, tật nguyền. Ngài đang cần đôi tay của chúng ta để Ngài băng bó vết thương cho trần thế. Ngài đang cần đôi chân chúng ta để Ngài lại có thể ra đi đến với...
error: Content is protected !!