Icon Collap
...
    Sóng biển phải vâng theo !

    Sóng biển phải vâng theo !

    Ngày đăng: 02/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thánh sử đã sử dụng bầu khí kịch tính này để mặc khải cho chúng ta nhân cách của Chúa Giêsu. Bão tố vẫn đang gầm thét và các môn đệ vẫn còn đầy sợ hãi thì Chúa đã trỗi dậy cách đơn sơ và lặng lẽ, “Người ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.” (Mt 8:26). Theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, bình an đã trở...
    Chỉ cần tin thôi !

    Chỉ cần tin thôi !

    Ngày đăng: 30/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa Giêsu đã  nhận ra tình hình, Người yêu cầu Giairô đừng để mình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi quan, Người nói với ông: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5:36). Chúa Giêsu yêu cầu người cha này cần có đức tin lớn hơn, mạnh hơn … ông ta cần phải cố gắng để vượt qua những nghi ngờ và sợ hãi. Và thế là vừa...
    Hai chứng nhân đức tin !

    Hai chứng nhân đức tin !

    Ngày đăng: 29/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta đã nghe trong Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay về một sự kiện trọng tâm đối với cuộc đời của Thánh Phêrô và của Giáo Hội. Chúa Giêsu đã hỏi xin người đánh cá miền Galilê này một hành động đức tin trong thân phận thần linh của ông và Phêrô không ngần ngại khẳng định: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).
    Tích trữ kho tàng ở trên trời !

    Tích trữ kho tàng ở trên trời !

    Ngày đăng: 21/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ý  hướng hay ý định của chúng ta có thể thiếu sự ngay thẳng vì sự tinh quái, vì ác tâm, nhưng thông thường đó là vì do thiếu khôn ngoan. Chúng ta sống như thể chúng ta được sinh ra để tích lũy tài sản, và chúng ta không nghĩ gì khác nữa. Chúng ta kiếm tiền, mua sắm, phung phí, tìm mọi cách cho có được…
    Hoàn thiện như Cha trên trời !

    Hoàn thiện như Cha trên trời !

    Ngày đăng: 18/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương. Yêu không mức độ, vì lòng trắc ẩn thực sự là thước đo của tình yêu đích thực. Thiên Chúa là Tình Yêu, “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”(Mathêu 5,45b)
    tha-thu-thang-han-thu!

    Tha thứ thắng hận thù !

    Ngày đăng: 17/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Vì vậy, chúng ta thấy cách cư xử của Kitô hữu là nên làm gì rồi: Không bao giờ tìm cách trả thù, nhưng luôn vững vàng, cởi mở để tha thứ và nói rõ ràng mọi điều. Phải thừa nhận rằng đó không phải là một tài năng dễ dàng thực hiện,
    Chỉ thèm khát đã phạm tội !

    Chỉ thèm khát đã phạm tội !

    Ngày đăng: 14/06/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục đào sâu hơn vào chủ đề những yêu cầu của bài giảng về Các Mối Phúc. Người không bãi bỏ luật, nhưng mở ra cho chủ đề này những phạm vi rộng rãi hơn. Chính vì lý do này mà việc chú tâm quan sát nó không chỉ bao gồm việc tuân thủ những điều kiện tối thiểu nhất định để chu toàn theo...
    Sẽ chẳng được vào nước trời !

    Sẽ chẳng được vào Nước Trời !

    Ngày đăng: 13/06/2024 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Chúa Giêsu, với uy quyền, Người đã sửa đổi cách giải thích giới răn tiêu cực “Chớ giết người” (Xh 20,13) bằng cách giải thích tích cực về đòi hỏi hòa giải sâu xa và triệt để, nhấn mạnh hơn nữa, liên quan đến việc thờ phượng. Vì thế không có của lễ nào đáng giá khi “nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình ”(Mt...
    Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

    Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

    Ngày đăng: 12/06/2024 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Hôm nay chúng ta được nghe Chúa nói với chúng ta: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17). Trong Tin Mừng , Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Cựu Ước là […]
    Con đường dẫn tới hạnh phúc !

    Con đường dẫn tới hạnh phúc !

    Ngày đăng: 10/06/2024 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Trong tám con đường để vươn tới hạnh phúc mà Đức Giê-su đã truyền dạy, chúng ta hãy dừng lại ở mối phúc thứ nhất : phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Với mối phúc này, Đức Giê-su muốn dạy chúng ta hãy ý thức rõ tất cả những gì mà chúng ta đang có đều là ân huệ Thiên Chúa...
1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 253
error: Content is protected !!