Ngày đăng: 16/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con...
Ngày đăng: 15/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đến Giêrusalem, người ta thường đến thăm hai nơi liên quan đến Đức Mẹ Maria. Theo truyền thống của Chính thống giáo, sau khi chết, Đức Mẹ được an táng trong mồ, gần vườn Giết-sê-ma-ni. Cũng giống như Con của Mẹ là Chúa Giêsu, sau ba ngày Mẹ được đưa lên trời cả hồn và xác. Trong khi đó, truyền thống của người Công giáo cho rằng Đức Mẹ chỉ...
Ngày đăng: 14/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thiên Chúa tạo dựng nên con người đều có cùng một phẩm giá như nhau trước nhan thánh của Người. Mọi người, dù giàu hay nghèo, tri thức hay ít học, phụ nữ hay nam giới, trẻ em hay người lớn, da màu hay da trắng da đen, đều bình đẳng như nhau. Không ai hơn ai cả. Vậy mà chính con người lại tạo nên sự cách biệt, biến...
Ngày đăng: 14/08/2021 - Tác giả: vanphong
Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi thứ quá kích động sự tự đại của chúng ta, trong khi đó lại ngày càng ít công cụ để đương cự với nó.
Ngày đăng: 14/08/2021 - Tác giả: vanphong
Phá thai là một trọng tội gây ảnh hưởng đến không những thể lý mà còn cả đời sống tinh thần, tâm linh của người phụ nữ....
Ngày đăng: 13/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hành hương về La Vang là đi về nhà Mẹ. Về bên Mẹ và thể hiện lòng yêu mến của con cái dành cho Mẹ. Những ai hành hương khi đến với La Vang vào dịp trung tuần tháng Tám mỗi năm, có lẽ cảm nhận xúc động nhiều nhất là những lúc ở trong bầu khí thánh thiêng đạo đức. Đó là lúc mà chính bản thân và từng...
Ngày đăng: 12/08/2021 - Tác giả: vanphong
Mỗi người trong chúng ta, khi đến với cuộc sống trần gian ai ai cũng mang trong mình một trái tim, trái tim có từ lúc mới tựu thai trong lòng mẹ
Ngày đăng: 12/08/2021 - Tác giả: vanphong
Đan sĩ dòng kín, họ là ai và đời sống linh đạo của họ như thế nào? Điều gì đã thôi thúc họ và dấn thân trong ơn gọi đặc biệt này?
Ngày đăng: 11/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Người Ki-tô hữu chúng ta nhận ra rằng trong những lúc đầy khó khăn thử thách vì dịch bệnh, chúng ta có cơ hội để tập sống hy sinh và quảng đại vì gia đình mình.
Ngày đăng: 11/08/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Với người Công Giáo, bánh bởi trời hôm nay là bánh của những người tin cậy mến Chúa Giê-su, kết hiệp với Thánh Thể Người, sống yêu thương chia sẻ. Con rắn đồng ngày hôm nay là những hy sinh đến quên mình để giới thiệu Chúa đã yêu thương và hy sinh cứu chuộc nhân loại, để thắp lên nơi người thất vọng một niềm tin vững vào Chúa...
error: Content is protected !!