Ngày đăng: 20/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sáng ngày 17/12, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, đã chủ sự buổi họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, sẽ được cử hành vào ngày 1/1/2021. Sứ điệp được Đức Thánh Cha ký vào ngày 8/12, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, có tựa đề:...
Ngày đăng: 19/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giá trị của sự tha thứ - Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị...
Ngày đăng: 18/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký sắc lệnh cử hành Năm Thánh Giuse, trong năm này người Công giáo sẽ có cơ hội nhận ơn toàn xá đặc biệt. Từ ngày 8-12-2020 đến ngày 8-12-2021, người Công giáo có thể sử dụng nhiều cách để nhận được ân xá, bao gồm việc phó thác việc làm hằng ngày dưới sự bảo vệ của Thánh Giuse Thợ hoặc đọc kinh Mân Côi...
Ngày đăng: 17/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sống chậm lại, dù chỉ một chút thôi! Để cho tâm hồn chúng ta trở thành tiếng kêu trong hoang địa khô cằn, nơi đó có ta và Chúa, có cõi lòng là cung thánh, là máng cỏ đơn sơ, nhỏ bé cho Chúa ngự vào. Để mỗi mùa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi thực hiện một sứ mạng nào đó. Để cho Chúa hoạt động chứ chẳng...
Ngày đăng: 16/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phá thai là một sự bất công trầm trọng. Nó không bao giờ có thể nói lên cách chính đáng quyền tự chủ và quyền lực. Nếu quyền tự chủ của chúng ta đòi hỏi cái chết của người khác, thì quyền tự chủ đó chẳng khác gì một cái cũi sắt. Tôi thường tự hỏi mình hai câu hỏi: Triệt hạ một đời sống con người để giải quyết...
Ngày đăng: 15/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Người Kitô hữu, không những ngắm nhìn quê hương trên trái đất, mà còn hướng tới quê hương mai này. Quê trần, nơi tôi bước vào đời, trong vòng tay mẹ cha và người thân, tôi hưởng nếm hương vị ngọt bùi của niềm vui, hạnh phúc, sự mến thương, cũng như trải qua học tập rèn luyện, thử nghệm, va vấp, gian lao khó nhọc, tranh đấu để sống. Và quê...
Ngày đăng: 14/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong dòng chảy của cuộc đời và nhất là đời sống đức tin, con cái của Mẹ vẫn lặng lẽ từng dúm người tìm đến bên Mẹ Măng Đen để thủ thỉ, thỏ thẻ với Mẹ như bao lần đã đến. Và, có lẽ lần này là lần cầu xin thống thiết hơn cho cơn đại dịch mau qua để ổn định đời sống. Rất nhẹ nhàng và thanh thoát,...
Ngày đăng: 14/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nguyệt san số 12 tháng 10 năm 2020 là ấn phẩm đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 tái thiết lập Hội Đức Bà Hằng Cứu Giúp tại miền Bắc với tên gọi mới là Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso miền Bắc. Như thường kỳ, Nguyệt san số 12 xin gửi đến cho quý độc giả những thông tin hữu ích cùng các hoạt động của Tổng Hội,...
Ngày đăng: 14/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Dân Do thái xưa đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực sống kiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Mang thân phận nô lệ, họ phải cúi đầu gánh chịu những luật lệ hà khắc của đế quốc. Vì thế họ khát khao sớm được giải thoát và thiết tha khẩn cầu “Lạy Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin Ngài mau trở lại. Xin...
Ngày đăng: 12/12/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhìn lên Mẹ, cùng chiêm ngưỡng cách thức mà Mẹ đã dọn lòng để Chúa đến với mình và để Mẹ sinh hạ Chúa cho trần gian. Đọc lại gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta thấy việc Thiên Chúa đến làm người để cứu độ nhân loại là một việc vĩ đại cao cả. Thiên Chúa có thể đến mà không cần phải qua trung gian nào cả. Nhưng...
error: Content is protected !!