Ngày đăng: 31/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Cha và cô tiếp viên hàng không Vào một ngày cuối năm 1965. Trên một chuyến máy bay đưa các Giám Mục người Mỹ trở về từ Ý sau khi đã dự Công Đồng Vatican 2, có một nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, tận tình và nhã nhặn phục vụ hành […]
Ngày đăng: 31/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tôi tin rằng chúng ta không nên sợ việc đào sâu mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Maria qua 5 lý do dưới đây. 1) Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria Để giúp người Tin Lành đi đúng hướng: Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria. Chúng ta tôn kính Mẹ vì […]
Ngày đăng: 26/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Gửi con yêu! Tom à! Mẹ nhớ con nhiều lắm! Con có thể cho Mẹ biết được việc mẹ cần làm bây giờ để mẹ có thể chuộc lỗi với con không?Con hãy chỉ cho Mẹ qua một dấu hiệu nào đó cũng được. Mẹ đau đớn khi mất con, Tom à! Mẹ có tội với […]
Ngày đăng: 25/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ viết ra những dòng tâm sự thế này, mẹ xin ơn của Chúa để mẹ có thể viết thư cho con, và mẹ cũng cầu xin Chúa đón nhận con về bên Người. Càng tâm sự mẹ càng thấy con người mẹ độc ác và nhẫn tâm. Mẹ vô cùng xin lỗi con của mẹ.
Ngày đăng: 24/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mặt nạ bí ấn!!! -Chúng cứ phải gồng mình ngoan vì nhầm tưởng rằng điều đó sẽ đổi được đồ chơi, quần áo và tình yêu từ bố mẹ… Một đứa trẻ dù bị bố mẹ đánh hay đánh đòn đến phát khóc vẫn ôm chặt lấy chân bố mẹ - đó là vì con yêu bố mẹ vô điều kiện.
Ngày đăng: 23/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hoà cùng niềm vui ngày lễ của chị em phụ nữ Việt Nam 20.10.2018 trong ngôi đền Mẹ Hằng Cứu Giúp lại tấp nập khách hành hương, những con người mang cả tâm tình đến dâng lên Mẹ những bông hoa nhỏ bé cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Mẹ và xin ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong thánh lễ 10h thứ […]
Ngày đăng: 18/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chứng bệnh này làm con cũng nóng tính và khó chịu với mọi người trong gia đình. Nhiều lúc bị bố chửi con còn có suy nghĩ đánh bố nữa. Chỉ cần có một vấn đề gì nhỏ thôi là con cáu gắt và rất hay căng thẳng...
Ngày đăng: 17/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hành trình Mẹ giải thoát con - "Bá Hiền ơi, bá bị bệnh nặng lắm! Em thương bá lắm! Em sẽ phù hộ cho bá khỏe mạnh.", "Bá Hiền ơi, em đang ở trong người bá, bá bảo mọi người lấy chậu nước mà rửa mặt đi, để cho em ra khỏi người bá cho bá đỡ mệt."
Ngày đăng: 11/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sau một thời gian dài Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tưởng chừng như lịm tắt trước những cơn cuồng phong của thời cuộc. Nhưng nhờ có bàn tay đỡ nâng của Mẹ Hằng Cứu Giúp và với lòng quảng đại dấn thân của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, với thiện chí của […]
Ngày đăng: 08/10/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Mẹ đã thương cho tôi khỏi què, tôi định sẽ "đi ở" giúp các cha, đêm ngày làm tôi Chúa sau khi lo liệu gia đình cho em gái, nhưng thánh ý Chúa lại khác. Sau một năm lành bệnh, cha tôi tỏ cho tôi biết: năm trước đi giúp kẻ liệt, có một ông nhà giàu ốm nặng, trối lại: hễ ông chết, giao phó đứa con gái...
error: Content is protected !!