Ngày đăng: 18/11/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta - Đôi khi, chúng ta tự nguyện dâng mọi việc trong tay Ngài bởi vì chúng ta biết Ngài quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, và sẽ luôn làm những gì tốt cho chúng ta. Có khi, chúng ta dâng mọi việc trong tay Ngài bởi vì tất cả những nguồn lực cách thức khác của chúng ta đều cạn...
Ngày đăng: 18/11/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức tin không phải là thứ tự kỷ ám thị. Đây là ân sủng của một sự gặp gỡ mầu nhiệm với một Đấng nào đó. Nó ở bên ngoài mọi lý lẽ và cảm xúc, nhưng lý lẽ và cảm xúc cũng có thể hiện diện. Có một hình ảnh chính xác về Thiên Chúa là rất quan trọng. Nếu chúng ta có một hình ảnh sai lầm, mọi...
Ngày đăng: 05/11/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sa-tan biết hắn đang làm gì nhưng hắn vẫn từ chối Đức Chúa Trời và kế hoạch của hắn. Tại sao Sa-tan không vâng lời? Nếu anh ta ở rất gần Chúa, điều gì đã khiến anh ta nổi loạn? Người Công giáo tin rằng ác linh được gọi là Satan là một thiên thần tốt, nhưng đã công khai không vâng lời Đức Chúa Trời. Sự bất tuân của ông lớn...
Ngày đăng: 01/11/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong Thế giới của chúng ta có hai Thế giới song hành đi với nhau, vừa hữu hình vừa vô hình. Hữu hình là điều chúng ta đang thấy được còn vô hình không nhìn thấy nhưng lại bao phủ lấy chúng ta”, và trong hai đối tượng ấy sẽ có một đối tượng làm hại chúng ta, một đối tượng bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Dẫu đôi mắt...
Ngày đăng: 28/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tình Yêu Thương Đích Thực Là Gì Mà Quan Trọng Đến Thế? - Yêu thương là khi chúng ta vẫn vươn tay ra nắm giữ người ấy vào đúng thời điểm chúng ta có hàng tỷ lý do để đóng sầm cửa lại và bỏ mặc họ nhưng cuối cùng vẫn mở rộng vòng tay của mình ra với họ.
Ngày đăng: 26/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chỉ có tình yêu là đường dẫn đến hòa bình và hiệp thông - Trong giờ cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho hòa bình, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thuộc nhiều Giáo hội Ki-tô khác nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người noi gương yêu thương quên mình của Chúa Giêsu để truyền bá hòa bình.
Ngày đăng: 22/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
ĐTC Phanxicô: Nói yêu Chúa nhưng lại thù ghét tha nhân là vô thần thực hành - Đôi khi lời cầu nguyện bắt nguồn từ công việc hàng ngày của chúng ta, và sau đó được hoàn thành trong phụng vụ của Giáo Hội. Các Thánh vịnh dạy chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cho cả ơn cứu độ của tha nhân và thế giới.
Ngày đăng: 19/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Miền Trung mấy hôm nay lụt lội nặng nề. Dòng nước lũ cứ cuồn cuộn chảy về như muốn cuốn phăng tất cả. Nước cuốn hoa mầu; nhà cửa lụt lội; dòng lũ cuốn con người: cuốn đi cha mẹ người ta, con cái và vợ chồng người ta. Dòng nước dữ cứ một ngày một mạnh. Từ bao đời nay, miền Trung sống chung với lũ, lâu dần thành...
Ngày đăng: 18/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Một tình yêu mãi mãi có còn không? - Liệu có còn nên tin vào tình yêu? Ai cũng muốn yêu, thèm yêu và biết rằng chỉ khi yêu, cuộc sống mới làm nên ý nghĩa. Nhưng người ta không cần một tình yêu tạm bợ, nhất thời, nông nổi; người ta càng không muốn tình yêu bị pha trộn bởi những thứ khác
Ngày đăng: 15/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tại buổi tiếp kiến chung, khi nói về lời cầu nguyện trong Sách Thánh Vịnh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: chỉ cần cầu nguyện như chúng ta thật sự là, ngay cả trong những đau khổ của cuộc sống; Thiên Chúa lắng nghe và không bỏ rơi chúng ta. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14/10, Đức Thánh Cha giải thích về việc cầu...
error: Content is protected !!