Icon Collap
...

    Trở về với Thiên Chúa nhờ Kinh Kính Mừng Maria

    Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Các Chị biết không, đây là món quà quí giá nhất đối với tôi, bởi vì, rơi vào hố thẳm tuyệt vọng vì lầm lẫn lớn lao của mình, đã hai lần tôi toan tính tự tử. Nhưng cả hai lần đều được Đức Mẹ cứu sống. Nếu không thì tôi đâu có mặt tại đây ngày hôm nay!...

    Được ơn chữa lành nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp

    Ngày đăng: 25/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ai cũng nói Chúa Mẹ thương đấy nhờ cầu nguyện, tôi liền nói vậy thì phải Tạ Ơn Chúa Mẹ và tiếp tục cầu nguyện. Không phải thấy anh đỡ là ngưng cầu nguyện,nhưng tôi khuyên vẫn cứ phải tiếp tục cầu nguyện để cho tình trạng ổn định lại...

    Thánh lễ tĩnh tâm tháng 7

    Ngày đăng: 24/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Cha nhớ mãi một lần lên vùng cao dân tộc làm cha mắc cỡ trước đức tin của những con người trên đó. Người trên đó đơn sơ lắm, họ quý các cha lắm. Thế mà khi cha về nhà họ để thăm gia đình họ lại dửng dưng không thèm chào đón, không nói chuyện. Cha đang thấy khó hiểu trong lòng, thế quái nào ở nhà thờ thân...

    Thương con, thương cháu – hãy đưa chúng đến nhà thờ

    Ngày đăng: 24/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Mẹ ơi, nhiều khi chúng con trốn bỏ trách nhiệm của mình và đổ thừa cho lí do, cho hoàn cảnh, nhưng Mẹ đâu đã từng có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ cũng đã trở nên gương mẫu đấy thôi, chúng con biết lỗi rồi...

    Cùng Mẹ yêu thương cứu giúp các gia đình

    Ngày đăng: 24/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong thời đại ngày hôm nay với bao nhiêu những thách đố và khó khăn. Mẹ vẫn luôn đồng hành che chở, Mẹ vẫn luôn dõi theo từng gia đình, chẳng bao giờ Mẹ bỏ rơi các con của Mẹ....

    Chay tịnh

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ăn chay đích thực là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục....

    Về với Mẹ để được Mẹ thương

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Riêng đối với Mẹ, điều mà chúng ta có thể quả quyết chắc chắn là Mẹ rất thương mỗi người chúng ta, rất muốn được chúng ta ở gần Mẹ. Tin mừng vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện tại tiệc cưới Cana. Trong tiệc cưới này, Mẹ chỉ là thực khách được mời đến dự tiệc như bao người khách khác. Nhưng Mẹ lại biết hết nội tình...

    Người của Thiên Chúa (Lễ Đức Mẹ Dâng Mình)

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Dù chỉ mới 3 tuổi, Cô Bé Maria đã được Ông Bà Gioakim và Anna đưa lên Đền Thờ để kính dâng Thiên Chúa. Từ đó, Cô Bé Maria là người-của-Thiên-Chúa, thuộc về Thiên Chúa theo sự quan phòng và tiền định của Ngài. Lễ Đức Mẹ Dâng Mình nhắc các bậc cha mẹ về việc dâng con cái cho Thiên Chúa, và nhắc mỗi chúng ta về việc tận...

    Kinh Mân côi – Lời kinh của tình yêu và quyền năng nhiệm lạ

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chỉ trong tình yêu, trong lòng mến, con người mới có khả năng trải nghiệm và dần dần khám phá ra được muôn vàn điều diệu kỷ, ẩn tàng sau và trong lời kinh Kính mầng, cùng với những hiệu năng lạ lùng mà người tin có thể kín múc được từ lời kinh ấy...

    Lòng sùng kính Đức Mẹ của thánh Anphongsô, Đấng Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế

    Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    "Chúng ta được rỗi là do Mẹ cầu bầu. "Tôi tớ Mẹ không ai có thể hư mất đời đời. "Với Mẹ, ta không phải lo sợ gì: dù hoả ngục, dù tội lỗi, dù cả Đấng phán xét tối cao của ta là Chúa Giêsu"...
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 253
error: Content is protected !!