Icon Collap
...
    Cái giá phải trả của bình an !

    Cái giá phải trả của bình an !

    Ngày đăng: 30/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách gián tiếp từ thập giá : “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Vâng đúng thế, cái giá của sự bình an này là cuộc ra đi đau đớn khi ra khỏi thế […]
    Thế giới đó trong tôi phần II

    Thế giới đó trong tôi – Phần II

    Ngày đăng: 26/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Có những lúc tôi đã muốn chạy trốn nó. Tôi sợ hãi. Tôi xấu hổ nếu như mọi người biết được sự thật về quá khứ của mình. Chính kí ức đó đã làm cho tôi đau và khiến tôi không thể tha thứ cho chính mình được. Khi viết, tất cả mọi cảm xúc như tái hiện lại trong tôi. Tôi hận chính mình và hận cả những người...
    Anh em đừng xao xuyến !

    Anh em đừng xao xuyến !

    Ngày đăng: 26/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thời đại của chúng ta là thời đại của sự kích động, lo lắng và gò bó. Thời đại mà cha đẻ của sự dối trá đã tiêm nhiễm trí thông minh của con người bằng cách khiến họ nhầm lẫn giữa thiện với ác và ác với thiện; khiến họ lấy ánh sáng làm bóng tối và bóng tối làm ánh sáng!
    Thế giới đó trong tôi phần I

    Thế giới đó trong tôi – phần I

    Ngày đăng: 23/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Có những quá khứ người ta có thể dễ dàng quên đi mà không cần đến những cố gắng của riêng mình. Nhưng cũng có những quá khứ mà ai đó, dù rất muốn và đã cố hết mình để giũ bỏ nó mà cũng không sao vứt bỏ được. Đó chính là câu chuyện của riêng tôi, một cô bé mang trong mình một nỗi mặc cảm và những...
    toi-la-cua-cho-chien-ra-vao!

    Tôi là cửa cho chiên ra vào!

    Ngày đăng: 22/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong số những lời của Chúa Giêsu, tôi muốn nhấn mạnh những lời này: “Tôi là mục tử nhân lành; Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10:14); tốt hơn nữa, “chiên thì nghe tiếng người chăn (…) và chúng đi theo người, vì chúng biết tiếng người chăn” (Ga 10:3-4). Vâng, rõ ràng là như thế! Đúng là Chúa Giêsu biết chúng ta và...
    Lời Thầy là sự sống đời đời !

    Lời Thầy là sự sống đời đời !

    Ngày đăng: 20/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta vừa đọc bài Tin Mừng là diễn từ của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống, chính Người sẽ hiến mình cho chúng ta làm lương thực nuôi linh hồn và đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và, như thường xảy ra, hôm nay chúng ta có thể quan sát để thấy hai phản ứng rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau từ những người...
    Đã Qua Rồi Những Ngày Gian Khổ - phần II

    Đã Qua Rồi Những Ngày Gian Khổ – phần II

    Ngày đăng: 19/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Nguồn gốc của tính dục trong cơ thể mình. Nó xuất phát từ hai nguồn, thứ nhất là do kí ức mang đến, thứ hai là do cơ thể phát ra trong ngày rụng trứng. Cách hóa giải nguồn thứ hai thì đơn giản hơn. Tôi chỉ cần hướng nguồn năng lượng này đến học tập, công việc và các hoạt động bổ ích khác. Còn nguồn thứ nhất thì...
    Ta là bánh hằng sống từ trời !

    Ta là bánh hằng sống từ trời !

    Ngày đăng: 18/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa Kitô, hằng sống và vinh quang, Người đã trở lại để nhắc nhở cho chúng ta rằng chính Chúa Cha là trung tâm của mọi sự. Ai nghe và tin thì được sống hiệp thông với Người là Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng duy nhất đã nhìn thấy Chúa Cha: “Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy...
    Đã qua rồi những ngày gian khổ !

    Đã qua rồi những ngày gian khổ – Phần I

    Ngày đăng: 12/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Dưới đây là những lời bộc bạch mà tôi muốn gửi tới những ai đã và đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi. Tôi hy vọng những lời mà tôi viết có thể giúp cho các bạn vượt qua những khó khăn tương tự, tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn cho chính mình. Đó cũng là cách mà tôi muốn diễn tả lòng biết ơn đối với...
    Trở nên tấm bánh của Giê-su !

    Trở nên tấm bánh của Giê-su !

    Ngày đăng: 12/04/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về một phép lạ được thực hiện trước năm ngàn người khi “ Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý''.(Ga 6:11). Chúa không thực hiện phép lạ này để tạo ra cảnh tượng biểu lộ chính mình,...
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 253
error: Content is protected !!