Icon Collap
...

    Tiếng kêu trong hoang địa !

    Ngày đăng: 05/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã được Chúa Cha sai đến trần gian để ở với chúng con, ban bình an, và ơn cứu độ cho chúng con. Chúa lại còn dùng chúng con để làm tiếng kêu trong hoang địa cho những người khác nữa, để những người này cũng được ơn cứu độ.
    Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

    Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

    Ngày đăng: 04/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, chúng ta về đây, trong ngôi đền được dâng kính cho Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương này, để cùng nhau cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta cùng Đức Maria tạ ơn Thiên Chúa vì đặc ân cao cả này. Đổng thời, chúng ta cũng được mời gọi suy gẫm về...

    Hãy xây trên nền đá !

    Ngày đăng: 02/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa dạy chúng ta phải biết đặt một nền tảng vững chắc, nền tảng của nó đến từ nỗ lực thực hành những lời dạy của Người, nghĩa là sống chúng mỗi ngày bằng những quyết tâm nhỏ sẽ đạt được. Do đó, những quyết tâm hàng ngày của chúng ta để sống theo giáo huấn của Chúa Kitô phải dẫn đến những kết quả cụ thể, nếu không nói...
    Con xin ngợi khen Cha !

    Con xin ngợi khen Cha !

    Ngày đăng: 30/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Để biết tạ ơn, người ta phải có khả năng khám phá ra sự nhỏ bé của mình. “Cảm ơn” là một trong những từ đầu tiên chúng ta dạy trẻ. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho các kẻ bé mọn” (Lc 10:21).

    Đức tin – Kinh nghiệm – lòng mến !

    Ngày đăng: 29/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta chỉ có thể đến gần Chúa Kitô bằng một bước khiêm nhường, giống như bước chân của viên đại đội trưởng. Đây là cách chúng ta có thể sống niềm hy vọng của Mùa Vọng: hy vọng được cứu độ và sự sống, được hòa giải và hòa bình. Chỉ có viên đại đội trưởng mới có thể hy vọng khi nhận ra sự nghèo khó của mình...
    Nhà Ta là nhà cầu nguyện !

    Nhà Ta là nhà cầu nguyện !

    Ngày đăng: 19/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Is 56,7), Chúa Giêsu loan báo một nghi thức  mới mà Người sắp thiết lập, qua nghi thức này, các con vật hiến tế không còn chỗ đứng của chúng.

    Đức tin của con cứu con !

    Ngày đăng: 16/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa  là tất cả, Người đã cho chúng ta tất cả. Vậy chúng ta có thể làm gì để đáp lại tấm lòng trời bể của Người ngoài việc dâng lên Người một câu trả lời đầy đức tin?

    Những người thay đổi thế giới !

    Ngày đăng: 15/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thân lạy tất cả các thánh tử đạo Việt Nam kính yêu ! Hôm nay là ngày chúng con tôn kính các ngài là những người con ưu tú của đất nước Việt Nam, đã dám can đảm hy sinh chính mình để làm thay đổi, biến đổi cả xã hội và làm cho Giáo hội được phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Chúng con kính phục và chân...
    Đừng để người ta lừa dối !

    Đừng để người ta lừa dối !

    Ngày đăng: 14/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Những gì bạn không muốn đột ngột xảy ra, không muốn nó xuất hiện trước công chúng, thì bạn có thể loại bỏ ngay từ bây giờ bằng một tâm tình thống hối chân thành, bằng sự thú tội hết sức thành thật và nghiêm minh. Bởi vì Bạn sẽ không thể ứng biến kịp thời trước một sự kiện trang trọng và dễ bị tổn thương như v
    Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng

    Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng !

    Ngày đăng: 13/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta cầu nguyện, Người hướng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu điều này bằng cách tưởng tượng những người cha và người mẹ trong các gia đình, họ luôn mong đợi - mỗi ngày! - con cái của họ nói với họ điều gì đó, để họ có...
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 253
error: Content is protected !!