Ngày đăng: 19/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
"Sa tan ! Lui lại đằng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người ". Vậy thì tư tưởng của Thiên Chúa thực chất là tư tưởng nào và đâu mới là tư tưởng của con người ? Đó chính là thông điệp mà Thiên Chúa, trong Lời của Người, muốn gởi đến cho tất cả chúng...
Ngày đăng: 18/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Việc Chúa Giê su chữa người mù và làm cho mắt anh ta thấy được tỏ tường có nhiều chi tiết chúng ta không giải thích được. Chẳng hạn, tại sao Đức Giê-su lại kéo anh ta ra khỏi làng rồi mới chữa ? Rồi sau khi chữa xong thì Ngài lại bảo anh ta không được vào làng? Tại sao Đức Giê-su lại nhổ nước miếng vào mắt anh...
Ngày đăng: 13/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Một trong những vấn nạn mà một số người thường đặt ra cho người đi tu là : hy sinh cả cuộc đời cho Chúa như vậy thì được ích gì? Có lẽ không phải một số người mà khá đông nhiều người vẫn thắc mắc về vấn nạn này, nhất là khi họ nhìn thấy những thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, dũ bỏ tất cả mọi...
Ngày đăng: 09/02/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sáng ngày mùng bảy tết, thầy Giuse đã được Thiên Chúa gọi về trong tuổi xuân xanh 30 đang tràn đầy sức sống. Sự ra đi bất chợt của thầy đã làm cho bao nhiêu tâm hồn con người phải ngậm ngùi, rơi lệ, rúng động, thổn thức.
Ngày đăng: 31/01/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Từ nhỏ đã phải chịu đựng căn bệnh và bạo lực từ người cha, Priscille Roquebert kể lại câu chuyện của cô và hành trình cô đã thực hiện để vươn lên và có thể tha thứ cho người cha. Cô đã làm chứng cho sức mạnh và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho mỗi người, một trải nghiệm quá lớn đã thúc đẩy cô tha thứ...
Ngày đăng: 27/01/2022 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong những ngày cuối năm này, Cha cho chúng con có được cơ hội tĩnh lặng tâm hồn, để lắng nghe từng lời cật vấn của Cha, từ những giờ phụng vụ thánh. Hôm nay, trong lễ nhớ thánh Ti-mô-Thê và thánh Ti-tô, chúng con thấy rõ có quá nhiều tội lỗi đã vấp phải.
Ngày đăng: 22/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thiên Chúa chính là Tình Yêu và Đức Giê-su là Dung mạo, là Hiện thân của vị Thiên Chúa Tình Yêu. Đó là niềm tin của chúng ta. Đức Giê-su đã yêu chúng ta đến nỗi đã hủy mình ra không, đã trở nên như một người phàm, sống giữa trần gian này và hiến dâng chính mình làm của lễ đền tội thay cho nhân loại và đã vắt...
Ngày đăng: 20/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Dẫu rằng Đức Giê-su đã giảng dạy và làm bao điều tốt lành cho dân chúng, nhưng cuối cùng các nhà lãnh đạo Do Thái giáo vẫn quyết tâm loại bỏ Ngài. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người ta phải giết chết Đức Giê-su cho bằng được chính là việc Ngài vẫn thường hay chữa bệnh vào ngày Sabbath. Vậy thì vấn đề được đặt ra...
Ngày đăng: 16/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trước những thắc mắc của các Kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu về việc đến dùng bữa cùng với ông Lê-vi và những bạn bè của ông, Đức Giê-su đã trả lời rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi". Với câu trả lời này của Đức Giê-su, chúng ta...
Ngày đăng: 13/01/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Để chu toàn được sứ mệnh cao cả mà Chúa Cha đã ủy thác cho mình, là cứu chuộc toàn thể nhân loại và thế giới này về cho Người, trong từng ngày sống của mình, Đức Giê-su vừa phải lên đường truyền giảng Tin Mừng Nước Trời, vừa phải chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho người ta và vừa phải sống mối tương quan thân nghĩa với Chúa...
error: Content is protected !!