Ngày đăng: 05/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay chúng ta nhìn thấy rõ rằng: Việc Giảng dạy là Trung tâm Sứ mệnh của Chúa Giêsu trong đời sống công khai của Người. Nhưng lời rao giảng của Chúa Giêsu lại rất đặc biệt so với lời rao giảng của các Thầy thông luật khác,...
Ngày đăng: 02/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải luôn cảnh giác và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Người. Vào lúc nửa đêm, bất cứ lúc nào cũng có người có thể bấm chuông cửa mời chúng ta đón Chúa. Cái chết không hẹn trước. Vì thế “anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ...
Ngày đăng: 01/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chúng ta biết rõ trong các tôn giáo thì canh thức và trung tín là một trong những chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau. Lời Chúa vừa được công bố, cũng kêu mời chúng ta không chỉ sống trong canh thức mà còn phải trung tín và khôn ngoan để chu toàn bổn phận của một người quản lý đã được...
Ngày đăng: 31/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Và khi được hỏi : “Sao con lại bị nhiều người lạm dụng như vậy ?” Con đáp : “Vì con mới tám tuổi đã có kinh nguyệt và cơ thể đã phát triển như một cô gái rồi.” Nhưng khi được hỏi : “Sao cơ thể con phát triển sớm vậy ?” thì tôi giật mình không tìm được câu trả lời cho chính vấn nạn về sự phát...
Ngày đăng: 29/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Ngang qua cuộc chất vấn các môn đệ về sự nhận thức của họ và những người khác về Ngài, Chúa muốn chúng con cũng duyệt xét lại nhận thức của chúng con về Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa Giê-su Ki-tô thật nhiều. Nhờ sự chất vấn này mà chúng con được thức tỉnh,
Ngày đăng: 29/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Dựa trên bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, tôi muốn trả lời câu hỏi này bằng ba động từ: Chúng ta mang theo những gì? Toả sáng, lắng nghe, đừng sợ. Chúng ta mang theo những gì? Tôi trả lời bằng ba từ: Toả sáng, lắng nghe, đừng sợ.
Ngày đăng: 27/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giờ tôi đã hiểu rõ hơn về bệnh cứng đầu của mình. Cái nguy hiểm nhất là tôi không nhận ra những hành vi của tôi là do ký ức thời thơ ấu điều khiển. Tôi cứ tưởng mình đã và đang sống đúng, sống tốt với mọi người. Mà thực ra là vậy. Cha Gio-an cũng nói rằng tôi là người trong sáng, chân thực, dám nói, dám làm,...
Ngày đăng: 25/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội hân hoan mừng kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ, người được thánh Phi-lip-phê giới thiệu đến gặp Đức Giê-su. Lúc bấy giờ, Ba-tô-lô-mê-ô có tên gọi là Na-tha-na-en. Ngang qua cuộc đối thoại của Đức Giê-su với ông Na-tha-na-en, nhất là qua cái chết tử đạo của thánh nhân, chúng ta càng vững tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Bởi vì, lòng tin của...
Ngày đăng: 24/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Qua dụ ngôn : “Mướn người làm vườn nho” có nhiều sứ điệp, Đức Giê-su muốn cho chúng ta thấy rõ hơn lòng quảng đại, bao dung, nhân ái của Thiên Chúa và tính nhỏ nhen, hẹp hòi, ghen tức của con người. Nhờ đó, chúng ta càng vững vàng tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa mà chăm lo siêng năng làm việc cho vườn nho của Người. Đồng...
Ngày đăng: 22/08/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, sau khi cử hành đại lễ mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác về trời, chúng ta cùng hân hoan cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Maria được tôn vinh với danh xưng là Nữ Vương trời đất. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ muôn việc diệu kỳ và Danh Người thật chí thánh chí tôn....
error: Content is protected !!