Ngày đăng: 07/05/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, khung cảnh mà chúng ta chiêm ngắm cho chúng ta thấy mối thân tình hiện hữu giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, nhưng không chỉ có thế, nó còn là một lời mời gọi khám phá mối tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. “Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh...
Ngày đăng: 05/05/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Chắc chắn là như vậy, trên thiên đàng có một nơi đã dọn sẵn cho từng người chúng ta, và nó sẽ cứ trống mãi nếu chúng ta không ở đó . Vì vậy, với niềm tin tưởng vô hạn, chúng ta hãy mạnh dạn tiến đến, không sợ hãi, hãy đến với Đấng là Con Đường duy nhất, là Sự Thật không thể chối bỏ và là Sự Sống...
Ngày đăng: 02/05/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay là ngày quốc tế lao động và là lễ kính nhớ Thánh Giu-se thợ, bổn mạng của giới cần lao nói chung và của nhiều cộng đoàn, hội đoàn khác, trong đó có Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Lời Chúa nói cho chúng ta về một trong những khía cạnh khá quan trọng đó là: giá trị và kẻ thù của lao động. Chúng ta...
Ngày đăng: 01/05/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: “ Chính tôi là Mục Tử nhân lành” (Ga 10,11). Bình lu lời tuyận vềên bố này, Thánh Tôma Aquinô viết rằng: "Rõ ràng tước hiệu ‘Mục Tử’ là phù hợp với Đức Kitô, vì như mục tử dẫn đàn chiên ra đồng cỏ, Đức Kitô cũng phục hồi các tín hữu bằng lương thực thiêng liêng: Mình và Máu Người. Tất...
Ngày đăng: 28/04/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Hôm nay chúng ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã đến với chúng ta trong vinh quang và chiến thắng! Đấng Phục Sinh tự giới thiệu mình với Giáo hội của Người với câu “Ta là Đấng hiện hữu”
Ngày đăng: 28/04/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
Lòng tin của con người thật là kỳ lạ. Có những điều không thấy nhưng người ta vẫn tin, nghĩa là đón nhận là có thật. Điều này thật hợp lý. Bởi vì, tin là đón nhận những thực tại mà mình không thấy, không chạm đến, không đo lường được, là chân thật, dựa vào chứng từ của người khác hay của lịch sử.
Ngày đăng: 27/04/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cơn đói và cơn khát của Thiên Chúa chúng ta cấp bách biết là dường nào! Thế mà đã nhiều lần, và có thể hiện thời chúng ta vẫn còn tiếp tục nghĩ rằng Thiên Chúa đã dửng dưng trước sự đau khổ của chúng ta! Và còn tệ hơn nữa là chúng ta thường “không tin” vào tình yêu dịu...
Ngày đăng: 25/04/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lương thực hay của ăn vốn dĩ là một trong các nhu cầu cần thiết, quan trọng, không thể thiếu được của cuộc sống con người, về phần thân xác. Tuy nhiên, sự sống của con người về phần xác chỉ là một khía cạnh mà thôi. Vì con người không chỉ có thân xác mà còn có cả linh hồn. Sự sống thân xác đã là cần thiết. Nhưng...
Ngày đăng: 23/04/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tôi là một chàng trai được sinh ra và lớn lên ở một vùng biển miền trung khá nghèo. Dù vậy, người dân ở đây sống với nhau đầy ắp tình yêu thương, với những nếp sống chân thành, bình dị và gần gũi.
Ngày đăng: 14/04/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Khi tất cả đã bước lên bờ “các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.” Đức Giêsu ôn tồn kêu mời họ: “Anh em đến mà ăn !”Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Chúa Giêsu đến gần, cầm lấy bánh trao cho các ông” (Ga 21:9...
error: Content is protected !!