Icon Collap
...
    sám hối, tôi ác phá thai, hậu quả của việc phá bỏ thai nhi, đau khổ khi phá bỏ con mình

    Sự thật đắng lòng

    Ngày đăng: 08/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Có thể con vẫn chưa tha thứ cho ba, nhưng ba vẫn muốn gọi tên con một cách thân thương như vậy, ba biết sẽ chẳng làm thế nào để sửa lại lỗi lầm mà ba đã gây nên, ba chỉ biết nguyện xin Chúa và qua lời chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria, xin cho con được trở nên con cái của Đức Mẹ và hưởng tôn nhan Chúa....

    Phải Chăng Tôi Đã Giết Chết Mẹ Mình? (Phần 1)

    Ngày đăng: 07/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Phải Chăng Tôi Đã Giết Chết Mẹ Mình? - Với rất nhiều người thì mẹ chính là điểm tựa, là tình yêu...tôi cũng đã từng nghĩ là tôi yêu mẹ, yêu rất nhiều. Dù tôi chưa bao giờ gần gũi, chia sẻ, tâm sự với mẹ, nhưng đã là con thì tôi không có quyền ghét mẹ.

    Theo gương Đức Maria để trở nên Tông đồ hiệp nhất

    Ngày đăng: 05/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Như thường lệ, mỗi thứ bảy, đông đảo con cái Mẹ lại trở về ngôi đền Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến, dâng lời tạ ơn Mẹ về những ơn lành Mẹ ban và cũng là dâng lên Mẹ lời cầu xin trong cơn gian nan khốn […]

    Bài học từ Đức Mẹ

    Ngày đăng: 05/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Noi gương Đức Mẹ là cách hữu ích để chúng ta sống đời sống Kitô hữu và sống kết hiệp với Chúa Giêsu nhiều hơn. Nhờ suy niệm các mầu nhiệm thánh, chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ Đức Mẹ. Đây là 7 điều nổi bật nơi Đức Mẹ:

    Thách thức lòng tin – Bí ẩn sau cánh cổng Bệnh viện Bạch Mai

    Ngày đăng: 04/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Bạn có bao giờ nghĩ, đằng sau cánh cổng, căn phòng của một bệnh viện lớn như thế, những con người bệnh tật, dù lương hay giáo, già hay trẻ cũng có thể bị đe dọa, tống tiền bằng một hình thức vô cùng mới lạ? Bạn có nghĩ đó là một thế giới ngầm, […]
    giọt lệ thống hối, giọt nước mắt muộn màng, giọt lệ buồn

    Giọt lệ thống hối của người mẹ

    Ngày đăng: 04/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tình mẫu tử là một thiên chức linh thiêng vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho người phụ nữ. Đặc biệt, tình Mẫu Tử ấy được Thiên Chúa cụ thể hóa trọn vẹn nơi Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. Dĩ nhiên, Mẹ Hằng Cứu Giúp thì luôn tìm mọi cách để cứu giúp nâng đỡ con cái mình, còn người mẹ trần gian thì không phải...

    Sự trở về từ một giáo phái (Phần 2)

    Ngày đăng: 04/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tôi đã sống và trở về rồi Trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, những cảnh báo của Giáo Hội về vấn nạn giáo phái vẫn là điều gì khá xa vời. Những giáo phái như Scientology đã trói buộc và chi phối Tom Cruise, hay giáo phái Satan Temple dự định tổ chức công khai Thánh […]

    Hãy trở nên như Alfonso

    Ngày đăng: 02/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ngày 01.08.2018 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà, tất cả các hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, đường sá xa xôi để quy tụ đông đủ, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Alfonso Ligouri […]

    Thủ phạm gây nên bệnh “co giật” nơi tôi

    Ngày đăng: 02/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Như tôi đã chia sẻ với các bạn về trong bài trước về những nguyên nhân gây ra bệnh co giật nơi tôi chính là nỗi ám ảnh, sợ hãi do những hình ảnh của những người co giật đã ghi dấu quá sâu trong tâm thức tôi. Đi kèm với nỗi sợ hãi ám […]

    Vì sao sinh viên dễ “sa lầy” vào Giáo phái?

    Ngày đăng: 01/08/2018 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tại sao sau nhiều năm như thế nhưng với những chiêu bài không hề mới, các Giáo phái vẫn lừa đảo được rất nhiều người, trong đó có sinh viên – đối tượng ngày đêm tiếp xúc với Internet, với báo chí và mạng xã hội, nơi mà các thông tin xấu về giáo phái […]
1 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 254
error: Content is protected !!