Ngày đăng: 17/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy thánh Giê-ra-đô, hôm nay, chúng con xin hợp với ngài mà tạ ơn Thiên Chúa, vì những ân phúc tuyệt vời mà chính Thiên Chúa đã tặng ban cho ngài, nhất là có được lòng quyết tâm mạnh mẽ với một mục đích rõ ràng, để dứt bỏ mọi sự mà đi làm thánh cho đến cùng. Xin thánh Giê-ra-đô cầu bầu cho chúng con trước tòa uy linh...
Ngày đăng: 17/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lời Chúa thường đặt những câu hỏi về các thói quen và phong tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà cuối cùng chúng ta rất dễ vì nể nang, vì hèn yếu … nên đã chuyển đổi thành các thể thức “giá trị” để che giấu tội lỗi của sự kiêu ngạo và ích kỷ, để “hoà đồng” đạo đức theo hướng làm vui lòng, làm sao...
Ngày đăng: 16/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, với giọng nói nhẹ nhàng - nhưng nghiêm khắc - Đức Kitô đã cảnh báo những ai đang tin chắc rằng họ đã có “vé” để vào Thiên đàng, những con người giữ đạo bên ngoài… họ nghĩ chỉ cần nói: “ Ôi Chúa Giêsu, Chúa thật là tuyệt vời!” thế là đủ để chứng minh họ là người thuộc về Chúa rồi. Không phải vậy đâu! Đức...
Ngày đăng: 16/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Hồng Y Parolin cho biết: “Cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các lực lượng dân quân khác thực hiện vào thứ Bảy tuần trước nhằm vào hàng ngàn người Israel đang chuẩn bị cử hành ngày Simchat Torah, vào cuối kỳ nghỉ lễ Sukkot kéo dài một tuần, là vô nhân đạo”.
Ngày đăng: 14/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay chúng ta được nghe lời ngợi khen tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu đã dành cho Mẹ của Người: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". (Lc 11,28). Với lời đáp này, Chúa Giêsu Kitô đã không những đón nhận những lời mà người phụ nữ đơn sơ nhiệt tình đã khen ngợi Người qua việc ca tụng Mẹ Người; mà Người còn...
Ngày đăng: 09/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay Sứ điệp Tin Mừng đã chỉ cho chúng ta một lối sống: “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27).
Ngày đăng: 07/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, trong khi tháng được gọi là “tháng Mân Côi” đang diễn ra tốt đẹp, chúng ta mừng kính Đức Trinh Nữ dưới sự bảo trợ của Kinh Mân Côi. Còn cách nào tốt hơn để tôn vinh Mẹ chúng ta hơn là lần hạt Mân Côi?
Ngày đăng: 01/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhìn lại hành trình sa mạc vừa đi qua, tôi mới nghiệm thấy rằng trong con người mình thật bí ẩn, thật lạ kỳ. Có biết bao điều đang xảy ra trong nó mà tôi đâu có hề hay biết. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chính mình khi vô tâm, không chịu học hỏi, tìm kiếm về nguồn gốc hành vi, tính cách của con người mình....
Ngày đăng: 01/10/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chúng ta biết rằng, trong biến cố ngày 07 tháng mười, năm 1571, tại vịnh Lepante cũng như biến cố Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, đều có liên hệ thiết thân với lời kinh mân côi. Sự can thiệp của Mẹ Maria, qua lời kinh mân côi để cứu giúp, Giáo Hội, cứu giúp nhân loại là có thật. Bởi vì, không chỉ lời kinh...
Ngày đăng: 30/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ngày nay, sau hơn hai ngàn năm, lời công bố về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục khơi động lòng chúng ta. Việc Tác giả của Sự sống thông báo rằng Người sẽ bị giao vào tay của chính những kẻ mà Người đến để trao ban cho họ sự sống và mọi thứ! Đây quả rõ ràng là một hành động vô cùng xúc phạm và...
error: Content is protected !!