Ngày đăng: 28/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con ! Chúng con xin hợp với cha Gioan Đạt kính dâng lên Cha tất cả tâm tình tri ân cảm tạ về hồng phúc đức tin, lòng yêu mến và ơn phúc tử đạo, mà chính Cha đã ban tặng cho cha Gioan. Nhờ lời cầu nguyện và của lễ hy sinh của cha Gioan Đạt, xin Cha củng cố và làm...
Ngày đăng: 25/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, chúng ta hợp với Dòng Chúa Cứu Thế, cử hành thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính mười hai tu sỹ của Dòng, tại Tây Ban Nha, đã được Đức Hồng Y Marcello Semeraro,Tổng trưởng bộ phong thánh, đại diện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đến chủ sự thánh […]
Ngày đăng: 23/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xuất tu. Đó là quyết định của tôi sau bao tháng ngày vò đầu suy nghĩ. Dù rằng tôi đã tuyên khấn được vài năm, nhà dòng vẫn yêu mến tôi.
Ngày đăng: 19/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan cử hành lễ kính thánh Luca – Sứ giả loan báo Tin Mừng mẫu mực, vừa bằng lời nói, việc làm và cả chữ viết. Chính nhờ thánh sử Luca mà Tin Mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ đã được […]
Ngày đăng: 18/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, Nhà Tĩnh Tâm mừng lễ thánh bổn mạng Giê-ra-đô. Đây là cơ hội để các thành viên, nhìn lên vị thánh bổn mạng mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về muôn phúc lộc mà Gia Đình Tĩnh Tâm nói chung và mỗi cá nhân nói riêng, đã đón nhận được trong suốt mười bốn năm qua và cám ơn vị thánh bổn mạng thật nhiều. Cùng với...
Ngày đăng: 17/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Chúa Thánh Thần, chính Chúa đã ngự đến thánh hiến và sai Chúa Giê-su đi rao giảng Tin Mừng và chính Chúa cũng thánh hiến và sai các Tông đồ, các nhà Thừa sai liên tục ra đi thực hiện lệnh truyền của Đức Giê-su, suốt dòng lịch sử của Hội thánh. Quả là một ân huệ lớn lao vô cùng mà chúng ta không thể không tạ ơn...
Ngày đăng: 16/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhìn lại hành trình sa mạc vừa qua, đối diện với những trục trặc xảy ra nơi mình vừa được hóa giải, tôi mới dám tin rằng các mối tương quan đều có thể thay đổi được. Nhưng để việc thay đổi có hiệu quả tốt thì cần phải phối hợp việc chữa trị cả tâm lý lẫn tâm linh.
Ngày đăng: 15/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sau khi đã đối đầu với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo là các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, với những bài giáo huấn thẳng thắn, dứt khoát, nhưng lại khá nặng ký, Đức Giê-su đã quay lại với đám đông, đang đi theo Ngài rất đông, đến nỗi họ phải chen lấn […]
Ngày đăng: 13/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Hôm nay, ngang qua những kinh sư, biệt phái, và các nhà thông luật, Chúa khẳng định rõ ràng tính toàn vẹn cũng như sự nhất quán của Lề Luật mà Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Chúa biết rõ chúng con đây cũng không hơn gì các kinh...
Ngày đăng: 12/10/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thân lạy cha Phê-rô Lê Tùy, hôm nay, chúng con được quy tụ nơi nguyện đường Giê-ra-đô, để cùng nhau cử hành thánh lễ mừng kính sinh nhật trên trời lần thứ 189 của ngài. Chúng con xin hợp với cha thánh Phê-rô Lê Tùy để tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa về hồng ân đức tin và hồng phúc tử đạo mà cha thánh đã nhận được từ...
error: Content is protected !!