Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ sẽ đau khổ biết bao khi đoàn con sống bất hoà với nhau, và nhất là không đón nhận ơn hoà giải đến từ Con Dấu Yêu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô...
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng. Phụng vụ công bố bài Tin Mừng thuật lại biến cố truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38) để nói với chúng ta về căn tính và sứ mạng của Đấng sắp giáng sinh, đồng thời mời gọi chúng ta sống thái độ tâm linh thánh thiện đích thực như Đức Maria để đón Người....
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Dưới chân Thập giá, Đức Maria đứng đó hiệp thông đặc biệt với Con Một Yêu dấu của mình trong giây phút cứu độ, giây phút giải thoát linh thiêng và vô cùng cao quý này. Mẹ đứng đó để hiến tế chính Con Một của mình để làm giá cứu chuộc muôn người và hòa giải con người với Thiên Chúa. Dưới chân Thập giá, Đức Maria hứng lấy...
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Là con và làm con của một người mẹ tốt lành, chắc ai cũng mong được nên giống Mẹ mình ít là một vài điểm nào đó. Trong tư cách là con của Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ hiền của mỗi người tin, chúng ta cũng khao khát, mong sao được nên giống Mẹ Maria, ít là trong cách vâng phục của Mẹ trước thánh ý của Thiên Chúa...
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Một trong những cách diễn tả lòng hiếu thảo, mộ mến, kính yêu của một người con đối với cha mẹ mình chính là sự vâng phục. Những người con biết vâng phục cha mẹ mình trong lòng tin, trong sự chân thành và yêu mến luôn là những người con ngoan hiền, đáng khâm phục....
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
-Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, những kỳ quan tuyệt xảo nhất, là trái tim của người mẹ. -Thượng Đế không thể hiện diện một cách hữu hình ở khắp nơi, nên đã dựng nên các bà mẹ....
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta biết được là nhờ lời tiên báo của ông già Simêôn, cũng như chính bài tường thuật sự thương khó của Chúa. Về Hài Nhi Giêsu, ông già nói rằng: Cháu sẽ là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn bà, ông nói với Đức Maria: bà sẽ bị nát ruột nát gan như bị lưỡi gươm đâm thâu....
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thánh sử Luca ghi lại biến cố này, và chắc chắn đây không chỉ là những lời chào hỏi xã giao bình thường, và càng chẳng phải là những lời khen tặng thuần túy được tưởng tượng ra, mà đây là một sự thật đức tin về Mẹ Maria và về nhân loại chúng ta. Đôi dòng suy niệm dưới đây xin gợi ý về bốn khía cạnh Đức Maria...
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thế giới đang đi vào một hoàn cảnh nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là bệnh tình của tâm hồn con người: Lỗi lầm cá nhân tăng. Tội ác tập thể tăng. Suy thoái đạo đức tăng. Người ta huỷ hoại nhau và tự huỷ. Nhiều nơi đang rơi vào nguy cơ tan rã. Quỉ ác xem ra đã thiết lập được một trật tự tội lỗi vững chắc trong thế...
Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Không biết Thiên Chúa có "tiền định" hay không mà các ngôn ngữ đều mở miệng gọi Mẹ bằng âm bật mở đầu là mẫu tự M. Chẳng hạn cách gọi người sinh ra mình là Mẹ hoặc Má (tiếng Việt), Mother (Mom, Mum - tiếng Anh), Mère (Maman - tiếng Pháp), Mutter (Mumie - tiếng Ðức), Madre (Mamá - tiếng Tây Ban Nha), Madre (Mamma - tiếng Ý), Moeder...
error: Content is protected !!