Icon Collap
...
    Vượt khó vượt khổ !

    Vượt khó vượt khổ ! (phầnII)

    Ngày đăng: 08/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Điều mà tôi muốn nói gọn lại trong hành trình vượt khó, vượt khổ này chính là biết cách hóa giải năng lượng và thực hành việc hóa giải năng lượng mỗi ngày, nó sẽ giúp cho người ta khỏe hơn, ít bệnh tật và nhất là ít bị câu thúc, đòi buộc bởi tính dục. Cùng với việc hóa giải, thì việc sống chung hài hòa, thương yêu nhau...
    Điều răn quan trọng nhất !

    Điều răn quan trọng nhất !

    Ngày đăng: 08/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Những ngày Mùa Chay này được đặc biệt dành cho việc “Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực… và yêu người thân cận như chính mình”.
    Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

    Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

    Ngày đăng: 06/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    "Để chuẩn bị con người cho đời sống tình bạn với Thiên Chúa, Chúa đã đưa ra những lời của Mười Điều Răn : đây là lý do tại sao những lời này cũng có giá trị đối với chúng ta, và việc Chúa chúng ta đã đến bằng xương thịt rồi, nhưng những Điều Răn này không hề bị bãi bỏ, trái lại nó mang lại cho chúng sự...
    Tha thứ để được thứ tha

    Tha thứ để được thứ tha

    Ngày đăng: 05/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đoạn Tin Mừng này đã nêu bật điều mà mỗi người chúng ta biết rõ bằng kinh nghiệm và với lòng biết ơn sâu sắc: Thiên Chúa tha thứ không giới hạn cho những ai đến với Người mà biết ăn năn và hoán cải.
    Số phận của một ngôn sứ !

    Số phận của một ngôn sứ !

    Ngày đăng: 04/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng “Không có ngôn sứ nào được đón nhận nồng nhiệt ở quê hương mình” (Lc 4:24). Bằng cách sử dụng câu tục ngữ này, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là một vị tiên tri.
    duc-gie-su-thanh-tay-den-tho

    Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ !

    Ngày đăng: 03/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong khi Lễ Vượt Qua đang đến gần, thì hôm nay có một sự kiện bất thường đã xảy ra trong đền thờ. Chúa Giêsu đã "lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu...

    Lòng tín thác nơi Đức Maria !

    Ngày đăng: 03/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày chúng ta được quy tụ quây quần bên Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, để sống tâm tình con thảo đối với Mẹ hiền, ngang qua giờ hành hương vừa rồi. Giờ đây, chúng ta lại được cùng Mẹ hiệp dâng thánh lễ, để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Mẹ muôn vàn ơn phúc, đặc biệt...
    Con Một cũng bị giết chết !

    Con Một cũng bị giết chết !

    Ngày đăng: 01/03/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, qua dụ ngôn những người trồng nho sát nhân, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự bất trung; Người so sánh Israel với vườn nho, và những người lãnh đạo dân được chọn với những người trồng nho. Vương quốc của Thiên Chúa và tất cả dòng dõi Ápraham đã được giao phó cho họ, nhưng họ đã bóp méo cơ nghiệp: “Bởi đó, tôi nói cho...
    Sự thật đằng sau cái chết !

    Sự thật đằng sau cái chết !

    Ngày đăng: 29/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa Giêsu làm sáng tỏ sự tồn tại của địa ngục và mô tả cho chúng ta một số đặc điểm của nó : sự đau khổ, các cực hình, lửa thiêu đốt.... Qua đó, Ngài dạy chúng ta cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong đời sống của từng cá nhân, cởi bỏ con người cũ, tận tình yêu thương người lân cận; phải thấu cảm, đáp...
    Sao tôi lại như thế !

    Sao tôi lại như thế ! (Phần I)

    Ngày đăng: 27/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong hành trình sa mạc tìm lại chính mình, tôi đã khám phá được rất nhiều điều thú vị, hữu ích và một trong những điều thú vị, hữu ích đó chính là: Sao tôi lại như thế ! Tôi - người con gái nhưng lại thích chơi và chỉ chơi với các bạn nam, còn các bạn nữ thì không. Xu hướng “thích nam không thích nữ” của tôi...
1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 253
error: Content is protected !!