
“Trái tim của người mẹ” là chủ đề chính mà cha Giu-se Ngô Văn Kha chia sẻ trong Thánh Lễ thứ bảy đầu tháng, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Thái Hà. Có thể nói sự hiện diện đầy tinh thần trách nhiệm của Mẹ Maria thật quan trọng trong suốt cuộc đời Chúa Giê-su và mỗi người chúng ta.
Vai trò của Đức Mẹ trong cuộc đời của Chúa Giê-su và mỗi người chúng ta
Trong bối cảnh Đức Trinh Nữ Maria đi gặp Đức Chúa Giêsu trong thời gian đi rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa thực thi sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài. Câu chuyện toát lên một ý nghĩa rất quan trọng cần thiết cho cuộc đời mỗi người chúng ta, ngay cả Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm người cũng cảm nhận được điều đó. Có thể nói “trái tim – tình thương của người mẹ” luôn là sự hiện diện của người mẹ mọi ngày trong suốt đời của người con. Hay nói cách khác suốt cuộc đời của người con đều khắc ghi trong ký ức của mình tình yêu thương của người mẹ.
Chẳng hạn khi một người chưa lập gia đình, người ấy có thể chăm chú cho mình với vẻ đẹp bên ngoài, sự phong phú trong phẩm chất của mình. Nhưng khi đã có chồng rồi có lẽ họ không còn để ý tới những cái bên ngoài, nhưng trong tất cả mọi sự chỉ lo cho con của mình nhiều hơn. Vui hay buồn, thành công hay thất bại người mẹ đó luôn ở cùng hướng về người con của mình, đó là sự liên kết chặt chẽ trong tình mẫu tử.
Ngày nay khi nói đến tình mẫu tử, ta dễ dàng hiểu được bề dày sâu sắc mà một người mẹ dành cho con cái. Một người mẹ yêu con, dám sống cho con, vì con và với con, dám quên đi bản thân cùng những ước mơ riêng để sống cho những người con của mình, đó là một sự hi sinh, một mục đích sống tốt lành cao đẹp của một người mẹ lí tưởng. Có lẽ, chính điều này làm cho mỗi đứa con sau này, trong đời sống của mình luôn cảm nhận được “tình mẫu tử” của người mẹ, người con xem người mẹ như một động lực tinh thần vững chắc để có thể can đảm bước đi mạnh mẽ hơn để bớt cô đơn, buồn tủi hơn trong cuộc sống. Nói một cách cụ thể hơn, người mẹ là cái neo vững chắc cho con cái bám vào những khi gặp thử thách sóng gió của cuộc sống.

Khi Chúa Giê-su đi rao giảng, ít ai nghĩ rằng Ngài là Đấng Kitô. Tức là Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải thoát dân người. Vị trí của của Đức Mẹ trong cuộc đời Chúa Giê-su thật lớn lao, Thiên Chúa cho ta hiểu được thế nào là hình ảnh của một người mẹ đối với con cái, của Mẹ Maria đối với Chúa Giê-su. Đấng muốn đưa con người vào trong tình thương từ mẫu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta ở trong tình thương của Thiên Chúa mà không có tình thương của người mẹ, thì đó chỉ là tình thương chưa trưởng thành mà còn nhiều thiếu sót và khiếm khuyết. Nếu chúng ta không cảm được tình mẫu tử của người mẹ đã đồng hành với chúng ta trong những biến cố thất bại, lo âu, đau khổ thì chúng chưa thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống. Khi Chúa hỏi các môn đệ: “ Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Thì Chúa đáp lại: Những ai thi hành ý muốn của Chúa cha, thì đó là anh chị em tôi, là mẹ tôi”(Mt12,49-50). Qua câu Lời Chúa này Chúa không phủ nhận vai trò của Mẹ Maria, nhưng Ngài đã khôn ngoan và khéo léo tôn vinh Mẹ trong tư cách là một tôi tớ khiêm nhường, vâng phục trong một đức tin mạnh mẽ và tín thác vào Thiên Chúa. Chính vì thế, Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Qua Đức Mẹ, Chúa Cha cũng tôn vinh, tán dương Chúa Giêsu vì Ngài đã vâng phục để thực hiện mọi điều Chúa Cha mời gọi. Qua đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta lắng nghe cùng ghi nhận, để có thể hiểu mà sống mầu nhiệm của Thiên Chúa một cách tốt hơn.
Bài đọc thêm: Gương tuyệt vời của mẹ Maria
Chúng ta cần sống thế nào để trở thành những môn đệ, là những tấm gương cho những ai muốn trở nên giống Chúa Giê-su, bước theo Đức Kitô trên con đường thánh giá, trên bước đường hi vọng. Chỉ có Chúa Giê-su là Đấng cứu chuộc duy nhất cho con người trong mọi thời đại, bước theo Ngài là bước đi trên con đường yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Khi chúng ta hiến trọn cuộc sống chúng ta cho Chúa thì chúng ta thuộc trọn về Chúa, trở thành con của Ngài và được Ngài dạy dỗ yêu thương. Nhờ đó, mỗi người có thể lãnh nhận nhiều ân sủng mà Chúa trao ban cho chúng ta qua Mẹ Maria. Chúng ta là những người con của Mẹ, chúng ta cần ghi nhớ những gì Mẹ đã dạy bảo để sống tâm tình biết ơn Chúa cùng Mẹ Maria nhiều hơn nữa.

Hình ảnh người mẹ thiêng liêng
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có một người mẹ thiêng liêng đó là Đức Mẹ Maria. Nơi quyển sách kinh trong tuần chín ngày kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, có đoạn viết về hình ảnh Mẹ Maria bồng Chúa Hài Đồng trên tay. Qua hình ảnh đó Chúa Giê-su muốn nói rằng Ngài đang ôm lấy các linh hồn của mỗi người chúng ta. Những linh hồn đang dần rời xa Chúa mỗi ngày và sẽ đánh mất đi ơn cứu chuộc. Mẹ Maria đang dang rộng cánh tay ra để ôm lấy nhân loại. Có thể nói, nếu như người con đó khoẻ mạnh thì người mẹ chỉ dẫn đường trên con đường đến với Chúa. Tuy nhiên, nếu người con ấy đang đau ốm, đang sống trong tình trạng tội lỗi, đang tự tách lìa khỏi Thiên Chúa. Thì trong “tình mẫu tử thiêng liêng”. Người mẹ đó không chỉ dắt về mà còn ôm người con đó vào lòng để vỗ về, an ủi đồng thời để tận hiến cho Thiên Chúa, nài xin Ngài hãy dủ lòng thương cứu giúp cho người con đó có một niềm hi vọng hơn trong cuộc sống.
Hôm nay, khi nhìn lại hình ảnh “ Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su”. Mỗi người chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của mình để trở về giao hoà với Thiên Chúa và tha nhân qua Bí tích hoà giải, để được hiệp thông với Ngài qua Giáo Hội và các Bí Tích. Đồng thời, cộng tác với con của mẹ cũng là con của Thiên Chúa, chúng ta trở thành môn đệ trung thành của Mẹ Maria.

Bài đọc thêm: Mong được gần mẹ!
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài đã luôn đồng hành với chúng con trong từng giây phút, từng giờ và mỗi ngày sống. Để nhờ có Chúa luôn hiện diện qua “trung gian ân sủng” là Hiền Mẫu của Người, chúng con có một cuộc sống mới trong niềm hi vọng vào tình thương của Thiên Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận cùng mời Hiền Mẫu vào “ngôi nhà tâm hồn của mình” . Chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi chúng con dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, chính Mẹ sẽ là Người thầy hướng dẫn và đem chúng con đến giao hoà với Thiên Chúa ngang qua Hội Thánh với các Bí tích. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria giúp mỗi người ý thức hơn về tình thương của Đức Mẹ dành cho chúng con, để trong mỗi ngày sống, chúng con cố gắng trở thành những môn đệ trung tín thực thi thánh ý của Ngài trong cuộc đời ơn gọi của mỗi người. Nhờ đó, cuộc sống chúng con được bình an, hạnh phúc hơn giữa lòng Hội Thánh là Mẹ của chúng con. Amen.
Anna Bảo Minh
Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso