Icon Collap
...
Trang chủ / Noi theo Mẹ là gương sống đời sống được tuyển chọn

Noi theo Mẹ là gương sống đời sống được tuyển chọn

Sáng thứ Bảy, ngày 01.09 vừa qua, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà đã diễn ra thánh lễ hành hương. Hoạt động này vẫn diễn ra thường xuyên vào thứ Bảy hằng tuần, tuy nhiên đây là thánh lễ hành hương đầu tháng, những ai tham dự thánh lễ sẽ được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) nên mọi thành viên từ khắp nơi đã đến tham dự rất đông đủ. Vào lúc 9h30, cha Benedicto Phạm Công Nhật đã hướng dẫn cộng đoàn làm giờ hành hương và đúng 10h00 thánh lễ đã diễn ra long trọng sốt sáng. Thánh lễ có cha Giuse Đỗ Đinh Tư chủ tế, cùng đồng tế có cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, cha Giuse Nguyễn Văn Toản và sự tham dự đông đủ của các thành viên trong toàn miền.

Trong thánh lễ, cha Gioan chia sẻ cùng cộng đoàn, cha nói: “Chúng ta đang ở trong những thời khắc cuối cùng của năm phụng vụ và chiều hôm nay chính thức khai mạc một năm phụng vụ mới. Trong bối cảnh đó, Giáo hội của chúng ta nhớ tới một khuôn mặt rất đặc biệt, một món quà vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, một người phụ nữ được Thiên Chúa tuyển chọn là Mẹ Đấng Cứu Thế, là Mẹ Đức Giesu Kito Chúa chúng ta. Trong việc suy nghĩ lại về ơn gọi Thiên Chúa tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được mời gọi suy nghĩ lại ơn chúng ta được Thiên Chúa mời gọi được làm dân riêng của Chúa, là dòng dõi tư tế vương giả của Thiên Chúa nơi mỗi người để chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn và xứng danh với dòng dõi được Thiên Chúa tuyển chọn. Quả thật lịch sử dân Thánh là một lịch sử trong đó Thiên Chúa liên tục mời gọi tuyển chọn những con người cụ thể vào những giai đoạn cụ thể để Ngài thực hiện kế hoạch cứu độ con người, cứu độ nhân loại. Chúng ta vừa được nghe bài đọc thứ nhất viết về Thiên Chúa tuyển chon ông Apraham làm tổ phụ dân riêng, từ người Tổ phụ đó và qua nhiều giai đoạn, Đức Giesu cũng được sinh ra trong dòng dõi được tuyển chọn cho nên được gọi là con cháu của Vua Đavít. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ không phải con người tuyển chọn Thiên Chúa nhưng là Thiên Chúa tuyển chọn con người và rồi việc Thiên Chúa tuyển chọn đó là một trong những hồng ân vô cùng cao cả. Là những người Kito hữu chúng ta thì đôi lúc chúng ta không coi đó là ơn trọng, là ơn cao cả. Có lẽ bởi vì chúng ta được bao bọc chở che trong một dân Thánh được Thiên Chúa tuyển chọn cho nên chúng ta không cảm thấu được giá trị cao cả của một người được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa mời gọi, được Thiên Chúa bao bọc chở che. Cứ nhìn những người bên lương, khi họ gặp sự khốn sự khó, họ đến gặp những người tĩn hữu chúng ta, họ nhận được sự giúp đỡ thì họ hạnh phúc biết chừng nào. Chúng ta là con cái của Chúa, được Thiên Chúa bao bọc chở che, được thoát khỏi biết bao nhiều hiểm nguy gian truân, không chỉ đời sau mà cả đời này nhưng nhiều lúc chúng ta không xem đó là ân huệ lớn mà nhiều lúc còn lãng quên, còn không biết tạ ơn vì được Thiên Chúa tuyển chọn mời gọi.

Chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn, mời gọi làm dân riêng của Chúa, là đền thờ sống động của Thiên Chúa và nhờ vậy, chính Thiên Chúa sẽ gìn giữ chở che chúng ta khỏi biết bao mưu ma chước quỷ để chúng ta được bình an thanh thản. Ơn được Thiên Chúa tuyển chọn là một ơn vô cùng cao trọng, chúng ta cần phải nhớ đến cái ơn đó mà phải sống cho xứng hợp. Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta một phụ nữ miền quê vô danh tiểu tốt, một phụ nữ nghèo khó không có tên tuổi nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn là Mẹ của Đấng Cứu Thế và Mẹ đã trở thành một người Mẹ tuyệt vời. Mẹ đã hiến dâng tất cả cuộc đời Mẹ cho Thiên Chúa và vì vậy Chúa Giesu – Đấng Cứu Thế đã được sinh ra. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được mời gọi trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi bắt chước Mẹ mà hy sinh, hiến dâng cả cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa để Chúa Giesu được chúng ta sinh ra cho trần gian ngang qua đời sống thánh thiện đạo đức, ngang qua đời sống chứa chan niềm hy vọng nơi gương mặt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mẹ đã làm gương cho chúng ta, Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta, chúng ta là nhưng người con thân ái của Mẹ, những người con được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn một cách đặc biệt, chúng ta hãy cố gắng sống sao cho xứng đáng là con cái Thiên Chúa, là dòng dõi thánh thiện, dòng dõi được Thiên Chúa tuyển chọn, nhờ thế Đấng Cứu Thế lại được sinh ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ơn gọi của Mẹ, ơn được Thiên Chúa tuyển chọn nhắc nhở cho mỗi người việc chúng ta được Thiên Chúa mời gọi tuyển chọn để một lần nữa chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả đó và biết dâng hiến toàn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa để Thiên Chúa sử dụng như Thiên Chúa đã sử dụng cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, sau hết là để nhắc nhở cho chúng ta sống xứng đáng làm phẩm vị con cái của Thiên Chúa, con cái của dòng dõi đã được Thiên Chúa tuyển chọn, nhờ đó chúng ta đạt được tới hạnh phúc không chỉ đời sau mà ngay cả đời này.”

Khởi đầu mùa vọng, khởi đầu một năm phụng vụ mới Thiên Chúa nhắc nhở mời gọi chúng ta nhớ ơn trọng đó để mà luôn biết suy nghĩ, biết hành động và biết sống xứng hợp là những người con đã được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt.

Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp vì một lần nữa lại tuôn đổ phúc lành xuống trên cộng đoàn, điều đó nói lên tình yêu vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngang qua người Mẹ tuyệt vời. Thánh lễ kêt thúc lúc 11h00, cộng đoàn cùng đọc kinh dâng mình cho Mẹ, một kinh Tin Kính, một kinh Lạy cha để được lãnh ơn toàn xá. Sau đó mọi người cùng đến trước Linh ảnh Mẹ để cầu nguyện, để dâng lên Mẹ những lời khấn xin tha thiết và ai nấy ra về trong niềm phấn khởi hân hoan.

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso Miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!