Đúng 9 giờ ngày 11/03/2021 tại Văn Phòng Mục Vụ Di Dân, đại diện các thành viên trong Ban Điều Hành Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc cùng ba Chi hội: Thái Hà, Yên Duyên và Khuyến Lương đã có buổi họp mặt đầu năm mới.
Nội dung xuyên suốt trong buổi họp ngày hôm nay đó là các Chi hội cùng nhau nhìn nhận lại những khó khăn đã gặp phải, dưới sự linh hướng của Cha Gioan để cùng nhau đưa ra những phương hướng giải quyết tốt nhất trong tình bác ái huynh đệ.
I. Những khó khăn đến từ nhiều khía cạnh
Trước hết, Cha giúp cho chúng ta nhìn lại những khó khăn đến từ nhiều khía cạnh khác nhau: Từ Ban Điều Hành, từ Ban hành giáo, từ Cha xứ hay khó khăn đến từ các hội viên,vv…để cùng nhau giải quyết và đưa ra những phương hướng tốt nhất trong năm mới này.
Qua lời phát biểu của hội trưởng Chi hội Yên Duyên đã nêu ra được một số thuận lợi đó là được Cha xứ và Ban Hành Giáo ủng hộ nhưng song hành là những khó khăn như: Một số hội viên cao tuổi và một số nhỏ không tâm huyết.
II. Hướng giải quyết
Qua tình trạng hết sức thực tế mà Chi hội Yên Duyên nói riêng và các Chi hội nói chung thì Cha linh hướng cũng có một vài lời tâm tình muốn gửi gắm đến các Chi hội.
Thứ nhất đối với những hội viên cao tuổi, không đi sinh hoạt được thì càng cần sự giúp đỡ, đỡ nâng của những những hội viên khác, để họ được hưởng nhờ ơn Đại xá, để được tha những hình phạt đau khổ đời này đời sau. Những thành viên cao tuổi không thể tham dự vào các sinh hoạt chung được thì cũng không ảnh hưởng gì với hội. Họ chỉ cần ở nhà đọc kinh sáng chiều làm giờ khấn chung hay riêng, dâng những hy sinh làm việc bổn phận. Chúng ta động viên khích lệ những người ấy, không nên bắt họ phải như chúng ta. Chúng ta không lấy làm ngại hay khó chịu về các thành viên đó trong hội.
1. Tinh thần và mục đích của hội
Song song với khó khăn là các hội viên cao tuổi là khó khăn đến từ những hội viên ra vào vô tổ chức, muốn đến muốn đi tùy ý. Với những người như vậy ta nên làm gì? Chúng ta có nên có những hình thức nào với họ chăng?
Đứng trước khó khăn đó thì ta nên đối xử với họ như thế nào hợp tình hợp lý nhất để xứng đáng là con cái của Mẹ? thì Cha đã gọi ý cho chúng ta những phương cách sau:
“Bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc” những hội viên đó Chúa và Mẹ rất muốn cứu rỗi họ, những người ngang tàng như thế mới cần đến lòng xót thương của Chúa. Nếu chúng ta có lòn bác ái yêu thương xem họ như những người trong một gia đình thì chúng ta sẽ dễ cảm thông cho họ hơn. Trong một gia đình, ai cũng muốn có những đứa con ngoan hiền nhưng trong đó cũng có những đứa ngỗ nghịch không nghe lời. Cũng vậy trong Chi hội có một số hội viên không được tốt, thì chúng ta cũng hãy đón nhận họ như những thập giá. Thay vì khó chịu, chúng ta hãy cầu nguyện, sống tốt, đối xử với họ một cách nhân hậu để cho họ tự trở về. Nhờ cách đối xử bác ái như thế thì chúng ta mới chinh phục được họ. Đó cũng là những bận tâm lớn dễ thấy trong các Chi hội chứ không phải của riêng Yên Duyên.
Chúng ta hãy luôn ghi nhớ tinh thần, mục đích của hội là vì lợi ích phần rỗi của hội viên chứ không phải vì lợi ích của hội.
Để những người đó hưởng lợi ích thiêng liêng thì chúng ta hãy “mở một cánh cửa, một lối” một con đường cho những hội viên đó trở về. Chúng ta nên học từ Cha Nhân Lành của chúng ta qua dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” Chúa cứ để đứa con đó rồi có ngày nó tự quay về, chứ Người không đuổi.
Chúng ta không nên bận tâm đến họ, lấy lòng bác ái mà thu phục lòng người, phải xót thương họ vì họ là những người thật sự đáng thương. Ta đón nhận những bất toàn và cầu nguyện và sống theo tinh thần Chúa dạy mình. Đó là những điều mà Cha Linh hướng đã chia sẻ và được mọi người đồng ý tán thành.
2. Cách thức giúp gia tăng số hội viên
Bên cạnh khó khăn về độ tuổi, những người không nhiệt thành, chi hội Khuyến Lương cũng gặp phải những khó khăn đó là sự thiếu hụt về con số các thành viên. Một trong những lý do thiếu hụt về các thành viên là do họ chưa biết được lợi ích khi gia nhập vào hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Nhân đây, qua những thực tế đó thì Cha Gioan cũng cho chúng ta một số cách thức chỉ dẫn: Là những người trong Hội thì chúng ta nên biết, nắm chắc về các lợi ích của hội để kêu mời và có thể giúp được cho người khác.
“Chúng ta chỉ có thể cho đi những gì mà chúng ta có” Chúng ta có kiến thức về Hội thì mới có thể cho người khác hiểu được những gì về Hội mà ta và họ gia nhập. Có những người chưa biết, chưa hiểu về Hội cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho họ hiểu vì không phải ai cũng hiểu hết về Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp
Để mở rộng các hội viên của Hội thì một trong những yếu tố rất căn bản đó là chúng ta phải nắm chắc các vị thế của Hội, nói cho họ hiểu. Đó cũng là cách thức mà cha Gioan muốn gửi gắm đến tất cả các hội viên nói chung và đặc biệt trong Ban Điều Hành nói riêng, đó cũng là những cách thức chúng ta cần tiếp nhận và ghi nhớ.
Tóm lại, cách thức mà chúng ta loan truyền đó là cách nói của chúng ta để họ hiểu được tầm quan trọng, vị thế và sự khác biệt của hội.
3. Sự khác biệt Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thứ nhất: Trong Hội Thánh lập nên tất cả hội đoàn đều đạo đức và thánh thiện nhưng Hội Mẹ có một đặc điểm là mang tính chất toàn cầu

Khác biệt thứ hai: Trong khi mở một năm Thánh, ngày các đẳng linh hồn với ngày lễ các Thánh thì mới được hưởng một ơn Đại xá thì vào trong Hội Mẹ ít nhất một tháng bốn lần được hưởng ơn Đại xá. Mỗi năm có khoảng 50 ơn Đại xá, một tuần chỉ cần hai mươi phút làm giờ khấn thì đã được hưởng một ơn Đại xá,
4. Ơn đại xá là gì?
Trước hết, để hiểu được vai trò quan trọng của ơn Đại xá quan trọng như thế nào đối với chúng ta thì Cha đã cắt nghĩa thêm cho chúng ta hiểu được thế nào là “Vạ”. Xưng tội thì Chúa đã tha các tội nhưng các vạ thì vẫn còn đó. Ơn Đại xá (hay Toàn xá) tha các hình phạt do vạ đó gây nên để giảm bớt đau khổ đời này đời sau. Chúng ta nên siêng năng hưởng các ơn Đại xá đó.
5. Các cách thức để người ta biết đến Hội
Chúng ta có 3 cách để cho người ta biết đến Hội:
- Cách thứ nhất là chúng ta sống thật nhân từ bao dung thánh thiện với họ
- Cách thứ hai là ta hãy sống nhiệt thành lo cho họ
- Cách thứ ba là ta có khả năng ta giải thích cho họ hiểu về sự khác biệt khi vào hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6. Các đối tượng và điều kiện gia nhập hội
Qua ý kiến của chi hội Yên Duyên, Cha Gioan cũng nói lại cho chúng ta về điều kiện, đối tượng để được gia nhập hội đó là tất cả mọi người không trừ một ai đủ tuổi khôn, không phân biệt già hay trẻ, ốm đau bệnh tật, giới tính nam hay nữ, giàu hay nghèo,…đều được gia nhập hội để được hưởng ơn đại xá để trở nên thánh thiện. Những ai đã vào các hội khác thì cũng được gia nhập hội, để được Mẹ cứu giúp chở che.
7. Người kế nhiệm và thành viên của Ban Điều Hành
Tiếp theo, khó khăn, băn khoăn từ phía Chi hội Yên Duyên đề ra đó là tìm người kế nhiệm khóa tới (người ứng cử, dự bị).Tiêu chuẩn để trở thành Hội trưởng đó là đã từng làm việc một thời gian trong hội.Ban Điều Hành ít nhất là năm người, các chi hội cũng cố gắng khắc phục để điều hành hội tốt hơn. Khi làm việc phải có tính tập thể tránh làm việc mang tính cá nhân.
“Không ai là một hòn đảo” mỗi người hãy trở nên khiêm nhường và bé nhỏ để cùng chia sẻ công việc với nhau trong trách nhiệm của Hội.
Qua những thực trạng mà Chi hội thái Hà thì Cha cũng nói cho chúng ta hiểu về bổn phận của người lãnh đạo: “Không tìm được cộng sự viên đó là thất bại lớn của người lãnh đạo”.
Một người lãnh đạo giỏi là người biết tìm người cộng tác với mình, và chinh phục được người khác. Người lãnh đạo phải luôn đặt ra câu hỏi tại sao họ không chịu hợp tác với mình? Đó là những việc mà chi hội Thái Hà nói riêng và các chi hội nói chung cần suy nghĩ lại. Người lãnh đạo giỏi thì phải quy tụ được công đoàn, phải xem xét lại cách nói thế nào để đưa được mọi người vào hội.

8. Niềm hạnh phúc khi được làm việc cho Chúa
Chúng ta được làm việc cho Chúa và Mẹ đó là một hồng ân lớn lao.
Trong cuộc sống thật may mắn cho chúng ta là khi được làm việc cho một ông chủ tốt tín nhiệm, trả lương cao thì ta sẽ rất biết ơn người chủ ấy. Và còn hơn cả những ông chủ tốt trong cuộc sống chúng ta đã từng gặp thì Chúa và Mẹ sẽ trả công xứng đáng cho chúng ta “Ta không quên ơn ngươi đâu”. Còn chúng ta, khi được làm việc cho Chúa thì chúng ta hãy ý thức đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta trả không bao giờ hết. Chúng ta làm việc với Mẹ chạy đến Mẹ khi khó khăn, để Mẹ cho chúng ta những kinh nghiệm tốt hơn, Mẹ luôn dạy bảo chúng ta.
Bài đọc thêm: Món quà từ Thiên Chúa một tình yêu trọn vẹn
9. Danh sách Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới
Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hai chi hội Yên Duyên và Khuyến Lương đã tìm ra Ban Điều Hành mới, sau đây là danh sách:
I- Chi Hội Yên Duyên: ( 71 hội viên )
- Hội trưởng: Têrêsa Nguyễn Thị Hồng
- Hội phó : Antôn Nguyễn Văn Vĩnh
- Hội phó : Anna Nguyễn Thị Nhường
- Thư ký : Anna Nguyễn Thị Huyền
- Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Hùy
II- Chi Hội Khuyến Lương
- Hội trưởng: Têrêsa Nguyễn Thị Vân
- Hội phó : Têrêsa Nguyễn Thị Thúy
- Hội phó : Maria Trần Thị Liên
- Hội phó : Têrêsa Nguyễn Thị Đoàn
- Hội phó : Maria Nguyễn Thị Tỉu
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria tuôn tràn ơn khôn ngoan và nhiệt thành xuống Ban Điều Hành hai Chi hội để với sự đỡ nâng cùng với trách nhiệm của chúng ta sẽ làm cho nhiều người được biết đến tước hiệu của Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp và nhận được các ơn lành từ Mẹ.
Maria An Lành
Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp