Icon Collap
...
    chỉ có một Cha, một Thầy !

    Chỉ có một Cha, một Thầy

    Ngày đăng: 27/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Mùa Chay là một cơ hội thiêng liêng được Chúa Cha ban cho, để với thái độ hoán cải sâu sắc, chúng ta có thể làm sống lại những giá trị cá nhân, nhận ra những lỗi lầm và ăn năn tội lỗi, để biến đổi cuộc đời chúng ta nhờ Ơn Chúa qua những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong một cuộc sống trọn vẹn và trưởng thành...

    Đức Giê-su biến hình !

    Ngày đăng: 25/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đức Gioan Phaolô II đã viết: “Linh đạo Kitô giáo có đặc điểm là bổn phận của người môn đệ phải hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Thầy mình”, do đó – nhờ Sự Kiên Trì mà chúng ta có thể được kể là “thân thiện”, là được “đồng hình đồng dạng”với Chúa – chúng ta sẽ đạt đến điểm được “hít thở cùng những cảm xúc” với Người!...
    THỨ BẢY TUẦN I - MÙA CHAY

    Yêu và cầu nguyện cho kẻ thù !

    Ngày đăng: 24/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta phải yêu thương, nếu không thì chúng ta sẽ không được yêu thương mãi mãi. Đây là lý do tại sao lời mời gọi chân thành hiến thân là một mệnh lệnh thiêng liêng.
    Xả trị thành công

    Xả trị thành công

    Ngày đăng: 23/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tôi không biết là viết ra hết tất cả như vậy có giúp gì thêm cho tôi không ? Tôi không chắc chắn. Tôi hoài nghi. Tôi không biết được rằng điều tôi đang làm có tốt không ? Nhưng vâng lời cha hướng dẫn, tôi vẫn quyết tâm làm bài. Khi phải đối diện với ký ức, hình ảnh về chị, những cử chỉ, hành động, lời nói của...
    Làm hòa rồi mới dâng lễ vật !

    Làm hòa rồi mới dâng lễ vật !

    Ngày đăng: 23/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúa mời gọi chúng ta trở thành những người chính trực: “Hãy để lễ vật trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã” (Mt 5:24). Đức tin mà chúng ta thực hành khi cử hành Phụng vụ phải chảy vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta và ảnh hưởng đến cách chúng ta sống. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu yêu cầu chúng...
    Cuộc phán xét cuối cùng

    Cuộc phán xét cuối cùng.

    Ngày đăng: 19/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Công đồng Lateranô IV định nghĩa cuộc phán xét cuối cùng là một chân lý đức tin: “Người sẽ đến vào cuối thế kỷ để phán xét kẻ sống và kẻ chết, cả kẻ bị phế truất cũng như kẻ được chọn, mỗi người sẽ sống lại với thân xác của chính mình, để nhận, tùy theo công trạng của mình, tốt hay xấu: bị quở trách, bị trừng phạt...
    Đức Giê su chiu cám dỗ

    Đức Giê su chịu cám dỗ !

    Ngày đăng: 18/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Giáo Hội cử hành Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay. Tin Mừng trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào đời sống công khai của Người. Người đi vào sa mạc nơi Người dành bốn mươi ngày để cầu nguyện và đền tội. Ở đó Người bị Satan cám dỗ.Chúng ta phải chuẩn bị cho Mùa Chay. Satan là kẻ thù lớn của chúng...
    Tôi đến kêu gọi người tội lỗi !

    Tôi đến kêu gọi người tội lỗi !

    Ngày đăng: 17/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đối với tất cả chúng ta, những người phục tùng ơn cứu độ của Thiên Chúa và là những người đóng vai trò chính trong Mùa Chay, thì Thiên Chúa muốn có một trái tim thống hối và khiêm nhường. Hơn nữa, “Chúa tạo ra bạn yếu đuối để Người ban cho bạn sức mạnh của chính Người” (Thánh Augustinô). Đây là loại người mà theo tác giả Thánh Vịnh...
    Làm việc trong khiêm hạ !

    Làm việc trong khiêm hạ !

    Ngày đăng: 14/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đức Bênêđíctô XVI nhấn mạnh rằng giúp đỡ những người gặp khó khăn là một nghĩa vụ của sự công bằng, ngay cả trước khi trở thành một hành vi bác ái: “Bác ái vượt xa sự công bằng (…), nhưng Bác ái sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có sự công bằng, điều này dẫn đến việc chúng ta cần phải trao trả cho người khác những...
    Cuộc chiến căng thật

    Cuộc chiến căng thật – Phần III

    Ngày đăng: 13/02/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tôi quyết tâm sẽ sớm trở về nhà làm hòa với ba tôi. Bởi vì, nhờ hành trình sa mạc này, qua kinh nghiệm của bản thân, tôi biết chắc rằng ba tôi cũng đã bị những ký ức dĩ vàng làm chủ và điều khiển như chính tôi đã là nạn nhân của chúng. Trước khi vào sa mạc, nhiều lúc tôi muốn làm hòa với ba nhưng không...
1 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 253
error: Content is protected !!