Icon Collap
...

    Những tấm lòng cao quý!

    Ngày đăng: 12/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ngang qua việc chữa lành thần diệu của Đức Giê-su và những gì mà người phong hủi đã thể hiện, chúng ta thấy được tấm lòng chạnh thương lớn lao, cao cả của Thiên Chúa và lòng khao khát mãnh liệt cũng như lòng tin chân thành rất đáng ngưỡng mộ của con người này. […]
    Bước theo Đức Giê-su !, theo Chúa

    Bước theo Đức Giê-su !

    Ngày đăng: 11/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Là những môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi bước theo Ngài mỗi ngày, với nỗ lực quyết tâm noi gương, bắt chước Ngài, sống theo những chỉ dẫn cụ thể của Ngài, để rập khuôn mẫu đời sống của mình theo những gì Đức Giê-su đã sống. Nhờ đó, chúng ta mới được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su và được Đức Giê-su sống...
    Phép rửa của Đức Giê-su !, thanh tẩy

    Phép rửa của Đức Giê-su !

    Ngày đăng: 09/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, tại sông Gio-đan, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã chứng thực và sai Chúa đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho dân Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì tình thương vô hạn mà cả Ba Ngôi đã dành cho nhân loại chúng con. Chúng con cũng thành tâm xin Chúa tha thứ...
    Các Đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị Vua mới sinh

    Các Đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị Vua mới sinh

    Ngày đăng: 07/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Các Đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị Vua mới sinh. Họ là hình ảnh của các dân tộc trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, của những khách ngoại kiều hiện đang được dẫn lên núi của Chúa (x. Is 56,6-7), của những người ở xa nay có thể nghe được lời loan báo ơn cứu độ (x. Is 33,13), của tất cả những người lạc lối nghe được...
    Chẳng lẽ lại bỏ tu

    Chẳng nhẽ lại bỏ tu sao – PII

    Ngày đăng: 05/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thật là buồn cười khi nghĩ đến những gì tôi đã làm. Tôi ý thức rằng đang khi tôi chỉ là những khấn sinh chưa khấn trọn đời, còn họ lại là những Bề trên có cả một bề dày kinh nghiệm về đời tu dài hơn nhiều so với đời tu của tôi. Tôi quên mất thân phận thật của mình là ai ? Tôi đau khổ là vì...
    su-mang-cua-mot-ngon-su!

    Sứ mạng của một ngôn sứ !

    Ngày đăng: 03/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Linh dũng mạnh và uy quyền, xin thương ngự đến trong tâm hồn của mọi tín hữu, soi sáng, hướng dẫn cho hết thảy mọi người biết về Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ, Đấng xóa tội trần gian, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến trần gian để làm vinh danh Chúa Cha và mang lại bình an cho toàn cõi...
    Chẳng lẽ lại bỏ tu

    Chẳng lẽ lại bỏ tu – PI

    Ngày đăng: 02/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chẳng nhẽ đời tu của tôi lại dang dở vậy sao ! Có khi nào tôi lại bỏ tu vì những việc như thế này chăng ! Đó là những suy nghĩ đã xuất hiện nhiều lần nơi tôi trong thời gian gần đây, khi tôi gặp phải những thử thách đầu đời trong việc thực thi sứ vụ tông đồ nơi một cộng đoàn. Thực ra ơn gọi tu...
    co-mot-vi-ma-cac-ong-khong-biet

    Có một vị mà các ông không biết !

    Ngày đăng: 01/01/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta đang sống trong bầu khí linh thiêng của những thời khắc hân hoan, mừng vui, vì Hài Nhi Giê-su đã Giáng Sinh, đến ở cùng chúng ta, trao ban tình yêu, niềm vui, bình an và hy vọng cho chúng ta. Tuy nhiên, Lời của thánh Gioan tẩy giả, nói với các thầy tư tế và Lê-vi, được người Do thái từ Giê-ru-sa-lem cử đến, rất đáng để...
    Những ai đã gặp được Hài Nhi !

    Những ai đã gặp được Hài Nhi !

    Ngày đăng: 30/12/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đấng Cứu Độ đã giáng sinh làm người để những ai muốn gặp Ngài thì sẽ được Ngài cho gặp. Và khi được gặp Đấng Cứu Độ thì người nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tin mừng hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho chúng ta một khuôn mặt mới, cũng được diễm phúc gặp gỡ Hài Nhi Giê-su, đó là bà Anna. Đúng vào thời...
    Tôi căm ghét họ

    Tôi căm ghét họ

    Ngày đăng: 26/12/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là có những người tôi không thích, tôi căm ghét họ, không muốn nhìn mặt, dù họ không làm gì tôi và thậm chí tôi chưa một lần gặp họ. Nhưng tôi lại không hiểu được duyên cớ tại sao tôi lại ghét họ đến mức như thế. Thậy là kỳ dị, nhưng lại là sự thật. Vậy họ là ai !...
1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 253
error: Content is protected !!