Icon Collap
...
    thien-chua-cua-ke-song

    Thiên Chúa của kẻ sống !

    Ngày đăng: 24/11/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Lời Chúa nói với chúng ta về một chủ đề chính, đó là sự sống lại của kẻ chết. Thật kỳ lạ, giống như những người Sađốc, chúng ta cũng mệt mỏi khi đặt những câu hỏi không cần thiết và không đúng chỗ. Chúng ta muốn tìm ra giải pháp cho những câu hỏi về kiếp sau bằng cách sử dụng các tiêu chí của hiện tại...
    Chua-gie-su-da-khoc-thuong

    Chúa Giê-su đã khóc thương!

    Ngày đăng: 23/11/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, hình ảnh mà Tin Mừng cống hiến cho chúng ta là hình ảnh Chúa Giêsu “khóc” về số phận của thành phố được chọn đã không nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Độ: “Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương mà nói :“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!”(Lc 19:41-42)....
    Những nén bạc Chúa trao !

    Những nén bạc Chúa trao !

    Ngày đăng: 19/11/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta một dụ ngôn khác về sự phán xét. Chúng ta đang đến gần Mùa Vọng và do đó sắp kết thúc Năm phụng vụ. Khi ban cho chúng ta sự sống, Thiên Chúa cũng đã ban cho chúng ta nhiều khả năng khác nhau – hoặc ít, hoặc nhiều hoặc lớn lao – để chúng ta có thể phát triển cho cá...
    Những tôi tớ của Thiên Chúa !

    Những tôi tớ của Thiên Chúa !

    Ngày đăng: 14/11/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Là môn đồ của Chúa Giêsu, bạn của Người, chúng ta lại càng phải hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho mình chu đáo hơn nữa. Nhờ đức tin, và tự trong sâu thẳm của trí lòng, chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta đã có đều là ân ban của Chúa ban cho, nên chúng ta phải...
    Lòng quảng đại của Thiên Chúa !

    Lòng quảng đại của Thiên Chúa !

    Ngày đăng: 24/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Chúng ta hãy tin tưởng và kiên trì phục vụ trong Vườn Nho Nước Chúa bằng lòng trung thành với Đấng không bao giờ mệt mỏi đi qua đi lại giữa các quảng trường của con người cho đến tận giờ thứ mười một để đưa ra lời mời yêu thương của Người ”
    Tin Mừng về Nước Thiên Chúa !

    Tin Mừng về Nước Thiên Chúa !

    Ngày đăng: 22/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, nhờ Tin Mừng chúng ta được thấy rõ một ngày nhìn chung trong ba năm cuộc đời công khai của Chúa Giêsu đã trải qua như thế nào! Thánh Luca nói với chúng ta về điều đó bằng vài lời vắn tắt: “Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc,rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” (Lc 8,1). Đây là điều chúng ta chiêm...
    Lòng chạnh thương của Đức Giê-su !

    Lòng chạnh thương của Đức Giê-su !

    Ngày đăng: 19/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, có hai đám rước gặp nhau. Một đám rước đi kèm với cái chết, và một đám khác đi cùng với sự sống. Một bà góa nghèo, theo sau là người thân và bạn bè của bà, đang đưa con trai bà đến nghĩa trang, và bất ngờ họ gặp thấy đoàn dân đông đảo đang đi với Chúa Giêsu.
    tu-do-tinh-yeu-cuu-do

    Tự do – tình yêu và cứu độ !

    Ngày đăng: 11/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta về sự tự do. Thời nay người ta nói về tự do rất nhiều. Nhưng, sự tự do mà Chúa Giêsu công bố không giống như những gì ngày nay con người công bố và cảm nghiệm về “sự tự do”: Tự do của Chúa Giêsu là một sự tự do hoàn toàn gắn liền và gắn bó với hành động...
    Sửa lỗi cho nhau theo ý Chúa

    Sửa lỗi cho nhau theo ý Chúa !

    Ngày đăng: 10/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ngày nay mọi việc sẽ không dễ dàng so với thời Giáo Hội còn sơ khai. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ về mọi vấn đề trong cái nhìn và trong sự đối thoại với Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì chính Người sẽ ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta có thể tìm được thời gian, địa điểm và lời nói thích hợp để thực...
    nha-tru-quy-va-chua-lanh!

    Nhà trừ quỷ và chữa lành !

    Ngày đăng: 06/09/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Có một chẩn đoán để chúng ta nhận ra những điều phiền hà đó: Là khi chúng ta mất mất trương lực; tâm hồn không rung động, hoặc lo âu, rối loạn, hoặc hiếu động thái quá, hoặc tinh thần lười biếng trước những vấn đề về đức tin, tính hèn nhát; muốn ở một mình… Nhưng hãy yên tâm, cũng có một liều thuốc giải độc và chữa lành...
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 253
error: Content is protected !!