Icon Collap
...
    Sa mạc đời sinh viên !    

    Sa mạc đời sinh viên !    

    Ngày đăng: 26/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Lạy Chúa Giê-su, Chúa của chúng con ! Chúng con thật là hạnh phúc khi được dẫn vào sa mạc đúng vào ngày chính Chúa được Thần Khí dẫn vào sa mạc để chịu Sa tan cám dỗ. Chúng con luôn tin thật chính Chúa Thánh Thần đã xô chúng con vào trong sa mạc, đúng ngày của Chúa. Chúng tôi chân thành tri ân cảm tạ Chúa Thánh Thần,...
    Cám dỗ !

    Cám dỗ !

    Ngày đăng: 26/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách cám dỗ. Các vị thánh là những người đã can đảm đối diện và chiến thắng cám dỗ.

    Giữ chay để làm gì vậy ?

    Ngày đăng: 25/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay, sau khi đã ăn chay và kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta đã cố gắng dâng việc ăn chay và lần chuỗi Mân Côi cho được bình an, cho những gì chúng ta rất cần. Chúng ta chuẩn bị lo việc thực hành Mùa Chay này những điều mà Giáo Hội, - Mẹ và Thầy,- của chúng ta...

    Đừng phô trương công đức !

    Ngày đăng: 23/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình hướng về Lễ Phục Sinh, và Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về những bổn phận cơ bản của người Kitô hữu, không chỉ là chuẩn bị cho một mùa phụng vụ, mà còn là chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh Vĩnh Cửu: “Nếu anh em muốn sống như người công chính, thì hãy tránh hành động trước mặt người ta để...
    Sứ điệp ngày Lễ Tro

    Sứ điệp ngày Lễ Tro !

    Ngày đăng: 23/02/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Với thứ tư lễ Tro, Mùa Chay Thánh được chính thức bắt đầu. Ngang qua việc xức tro trên đầu của từng người và Lời Chúa vừa được công bố trong thánh lễ này, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta về hai sứ điệp rất quan trọng : nhìn nhận thân phận thật của con người và  quay trở về với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời,...
    Thế giới quỷ dữ và lòng tin!

    Thế giới quỷ dữ và lòng tin !

    Ngày đăng: 21/02/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Chúng ta biết rằng lòng tin và quỷ dữ là hai thực tại rõ ràng, được tỏ ra trong Tin Mừng hôm nay. Để hiểu rõ hai thực tại này, chúng ta hãy chạy đến cầu xin với Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn giúp chúng ta hiểu được những gì mà Đức Giê-su đã thực hiện và sứ điệp quan trọng mà Ngài muốn gởi đến cho từng...
    Hãy nên hoàn thiện !

    Hãy nên hoàn thiện !

    Ngày đăng: 20/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
     Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ bảy, Tuần Thường Niên hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta: ”Hãy nên hoàn thiện như Cha của chúng ta, Đấng ngự trên trời”. Vậy, đối với người tín hữu, lời mời gọi này có giá trị như thế nào và làm sao để trở nên hoàn thiện như Cha của chúng ta ? Đó là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi...
    Phải canh chừng men xấu !

    Phải canh chừng men xấu !

    Ngày đăng: 14/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại được chiêm ngắm sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Cách hành động của Người thật đáng ngạc nhiên, bởi vì Người không hành động như những người phàm bình thường, Người  chính là “người nguyên bản”! Người vừa thực hiện một số phép lạ và Người đang hướng tới một lĩnh vực khác, nơi mà Ân sủng của Thiên Chúa phải tuôn...
    Não trạng đòi dấu lạ vẫn còn !

    Não trạng đòi dấu lạ vẫn còn !

    Ngày đăng: 13/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tin Mừng hôm nay dường như không dạy chúng ta nhiều điều về Chúa Giêsu cũng như về chính chúng ta, nhưng muốn chúng ta tập trung vào não trạng của những người Do Thái: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12). Bình luận về thái độ này, Đức Gioan Phaolô II đã nói: “ Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cần phải biết phân định...
    Họ không có gì ăn !

    Họ không có gì ăn !

    Ngày đăng: 11/02/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, giữa thời kỳ đầy khắc nghiệt và khó khăn này, Chúa Giêsu cũng đang kêu gọi chúng ta đến để nói với chúng ta rằng Người cảm thấy “chạnh lòng thương những người này” (Mc 8,2). Thật vậy, hiện nay với hòa nền bình đang gặp khủng hoảng, chúng ta có thể đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, thờ ơ, phụ thuộc vào sự tầm thường và...
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 253
error: Content is protected !!